Thiếu nữ bị tra tấn dã man để “trừ tà”

ANTĐ - Một thiếu nữ ở Pháp đã may mắn sống sót sau một tuần ròng rã bị tra tấn dã man để “trừ tà”.

Hôm 7/10, một tòa án tại Pháp đã mở phiên tòa xét xử 4 kẻ tra tấn nạn nhân.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết, cô gái 19 tuổi Antoinette may mắn được cảnh sát cứu thoát khỏi một căn nhà ở Gringny thuộc khu ngoại ô phía nam thủ đô Paris (Pháp). Antoinette hốc hác và kiệt sức sau suốt một tuần bị trói theo tư thế của Chúa Giê-su để “trừ tà”.

4 cựu thành viên của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm, trong đó có bạn trai của nạn nhân, đã bị buộc tội vì đã thưc hiện hành vi “trừ tà” dã man này.

Giáo hội cho biết cả 4 thành viên này đều đã bị trục xuất từ năm 2010. Hiện 4 bị cáo đang phải đối mặt với những cáo buộc về hành vi bắt cóc và tra tấn dã man, tuy nhiên các bị cáo hiện phủ nhận hành vi bạo lực của mình.

Theo công tố viên, Eric Deron, bạn trai của nạn nhân và đồng thời là kẻ chủ mưu của vụ việc, tin mình là giáo đồ đang thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng. Eric Deron khai rằng việc “trừ tà” được thực hiện sau khi Antoinette nhảy xổ vào người hắn và lảm nhảm những điều vô nghĩa, khiến hắn tin rằng cô đã bị quỷ ám.