Thiếu nữ 15 tuổi trốn thoát sau 2 năm bị biệt giam

ANTĐ - Trưa 27-3-2016, một thiếu nữ đứng ở cột điện thoại công cộng của nhà ga Higash-Nakano, Tokyo hớt hải gọi điện cho mẹ. Bất ngờ nhận được điện thoại của con sau gần 2 năm, người mẹ được nghe kể rằng lợi dụng lúc kẻ bắt cóc đi ra ngoài quên khóa cửa, cô con gái đã tẩu thoát. Câu chuyện ngay lập tức gây xôn xao dư luận Nhật Bản.

Thiếu nữ 15 tuổi trốn thoát sau 2 năm bị biệt giam ảnh 1Kabu Terauchi được di lý tới cảnh sát Asaka, tỉnh Saitama để điều tra  

Bất ngờ trốn thoát

Theo lời kể của nạn nhân, ban đầu cô bị nhốt trong căn hộ của thủ phạm ở gần trường đại học của hắn ta ở Chiba, sau đó chuyển về Tokyo hồi tháng trước. Trong suốt thời gian này, cô hầu như lúc nào cũng bị khóa trái trong nhà. Căn hộ không có tivi, còn cô gái chỉ được xem những trang chia sẻ video hay các website mà kẻ bắt cóc cô thiết kế. Thỉnh thoảng, kẻ bắt cóc cũng dẫn cô ra ngoài ăn tối nhưng cô buộc phải nắm tay hắn và “quá sợ hãi để thoát khỏi” hắn. Hôm đó, cô gọi cho cảnh sát vào khoảng 12h30 bằng 170 yên bị bỏ lại trong căn hộ. Cha cô gái, 46 tuổi, kể lại cả gia đình đã được đoàn tụ với con gái tại bệnh viện nơi cô được chăm sóc sức khỏe.

Đến ngày 28-3, cảnh sát đã bắt được kẻ đã bắt cóc và giam cầm cô: sinh viên mới tốt nghiệp Kabu Terauchi, năm nay 23 tuổi. Y bị bắt gần một cánh rừng ở phía tây Tokyo khi vết thương ở cổ vẫn đang chảy máu. Terauchi định tự tử bằng một con dao rọc giấy.

Báo Japan Times đưa tin, lần cuối cùng người ta nhìn thấy nạn nhân là vào ngày   10-3-2014 ở gần nhà tại Asaka, tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo. Cũng vào ngày hôm đó, gia đình cô phát hiện một miếng giấy dán lên thùng thư nhà họ, rất giống với chữ của con gái họ, trên đó có ghi: “Đừng tìm con”. Tuy nhiên, gia đình không tin con gái mình đã bỏ đi.

 Hình ảnh phát đi trên sóng truyền hình cho thấy, cảnh sát khi khám xét căn hộ của Kabu    Terauchi tại phường Nakano của Tokyo có mang ra một thân cây lớn. Các phóng viên phỏng đoán rất có thể đây là vật dụng mà Terauchi sử dụng để che giấu nạn nhân khi chuyển nhà. Hàng xóm cho biết, họ nhiều lần nói chuyện với Terauchi nhưng không thấy điều gì khả nghi, cũng không nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ bên trong căn hộ.

Nạn nhân có thể đã bị tẩy não

Những điều thiếu nữ kể cho thấy kẻ bắt cóc có thể đã tẩy não nạn nhân để kiểm soát cô bé. Cô gái kể, lần đầu tiên gặp, Terauchi đã gọi đúng tên, lừa cô rằng cha mẹ của cô đang chuẩn bị ly hôn và bảo cô đi theo đến gặp luật sư. Tên này còn nói cô gái được cha mẹ “thế chấp” do cha cô nợ anh ta một khoản lớn. Cô cho biết, chính thủ phạm đã buộc mình viết tờ giấy “Đừng tìm con” kể trên. Terauchi luôn miệng nói rằng cô đã bị cha mẹ “bán” hay “bỏ rơi” khiến cho nạn nhân từ bỏ ý định trốn thoát.

Tờ Asahi dẫn lời Mafumi Usui, giáo sư tâm lý xã hội học tại Đại học Niigata Seiryo cho biết, cô gái có thể dần tin vào những điều mà Terauchi nói bởi cô bé sống trong tình trạng bị biệt giam, thiếu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cũng theo chuyên gia này, hồi tháng 2-2016, Terauchi đã chuyển căn hộ từ Chiba tới phường Nakano. Sự kiện này giúp cô gái thức tỉnh và tạo động lực cho cô trốn thoát.

Kabu Terauchi được chuyển giao cho cảnh sát Asaka ở tỉnh Saitama hôm 31-3 để tiếp tục điều tra làm rõ về tội bắt cóc. Tờ Asahi cho biết, Terauchi khai với cảnh sát tỉnh Saitama rằng anh ta có ý định bắt cóc một cô gái từ khi anh ta còn học trung học cơ sở. Đối tượng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và cảnh sát đã chuyển vụ việc này đến Văn phòng công tố Saitama hôm 1-4.

Terauchi vừa tốt nghiệp tháng 3-2016 ngành kỹ sư của Đại học Chiba, một trong những trường danh tiếng của Nhật Bản. Điều này có nghĩa, trong 2 năm giam giữ nạn nhân tại nhà, y vẫn theo học như bình thường. Thậm chí Terauchi đã được tuyển dụng và dự kiến sẽ đi làm vào tháng 4 này. Theo Japan Times, Ban giám hiệu Đại học Chiba đang xem xét thu hồi bằng tốt nghiệp của Terauchi.

Theo Independent, vụ án này giống như một vụ bắt cóc giam giữ con tin gây xôn xao dư luận khác ở Tokyo năm 2000. Khi đó, Fusako Sano 19 tuổi, người đã biến mất 9 năm trước, bỗng chạy thoát, khai báo bị nhốt trong nhà một gã đàn ông thất nghiệp có vấn đề về tâm thần tên Nobuyuki Sato. Sato bị kết án 14 năm tù và vụ việc khiến cảnh sát bị chỉ trích nặng nề vì đã bỏ qua manh mối tìm được nạn nhân.