V-League vòng cuối cùng:
Thiên đường nhỏ của những giấc mơ
(ANTĐ) - Sau khi Bình Dương đăng quang sớm 1 vòng, lúc này, cái kết của cuộc trốn chạy suất đá play-off giữa Nam Định, Thanh Hóa và Bình Định còn làm người ta chú ý hơn cả việc CLB nào sẽ kết thúc giải ở vị trí liền kề nhà vô địch.
Bình Định (áo sẫm) khó tránh khỏi vị trí đá play-off (ảnh: Quang Thắng) |
Chuyến làm khách trên sân Lạch Tray vào chiều nay chính là trận đấu quan trọng nhất của đội bóng đất võ Bình Định ở mùa giải này. Họ phải có 3 điểm để tiếp tục nuôi mộng thoát ra khỏi vị trí thứ 12, vị trí phải đá trận play-off.
Nhưng trớ trêu là ở chỗ, sau khi để mất ngôi vô địch vào tay Bình Dương, XM.HP đang còn nguyên mục tiêu và họ sẽ làm tất cả cho một chiến thắng trước khán giả nhà trong ngày chia tay.
Không những thế, tình thế của Bình Định bây giờ rất nan giải. Với 28 điểm trong tay, họ là đội yếu thế nhất so với Nam Định và Thanh Hóa, hai đội bóng được chơi trên sân nhà trước những đối thủ vốn chẳng còn mục tiêu cụ thể nào là HP.HN và HAGL.
Khó ai cạnh tranh nổi với Almeida Vua phá lưới mùa giải năm ngoái - cây săn bàn số 1 của Đà Nẵng đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc bảo vệ thành công ngôi vị của mình. Không chỉ có vậy, anh sẽ đi vào lịch sử của giải đấu này với ít nhất 23 lần lập công, nhiều hơn 2 bàn so với thành tích của Kesley Alves lập được năm 2005 (21 bàn). Người được cho là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Almeida lúc này là tiền đạo của ĐT.LA Antonio Carlos. Tuy nhiên, không dễ để Carlos (hiện đang có 19 bàn) có thể ghi tới 4 bàn thắng chiều nay, dù “Gạch” chỉ phải đến làm khách ở đội bóng đã xuống hạng HN.ACB. N.T |
“Thiên đường” ở nửa dưới Bảng xếp hạng xem ra gần với Nam Định và Thanh Hóa hơn với Bình Định.
Chỉ cần một trận hòa trước XM.HP, kết quả hai trận đấu kia có thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng dẫu sao, một trận hòa ở Lạch Tray lúc này là điều quá sức với đội bóng đất võ.
Dù đã để tuột chức vô địch, nhưng công bằng mà nói, XM.HP đã có một mùa giải ấn tượng và đáng nhớ. Thế nên, trong trận đấu chia tay khán giả, chẳng có lý do gì thầy trò HLV Vương Tiến Dũng không cống hiến 90 phút thật tưng bừng để làm nức lòng các CĐV yêu quý của mình.
Mà một khi Hải Phòng đã xác định đá đẹp và cống hiến, thì ngay cả Thép-Cảng, Đà Nẵng hay Nam Định cũng tan nát chứ đừng nói đến một hàng thủ yếu ớt và mong manh như của Bình Định (để thua 45 bàn trong 25 trận). Có lẽ, số phận đã sắp đặt như thế. Bình Định sẽ phải đối mặt với trận play-off.
Lịch thi đấu 16h00 chiều nay:
Thanh Hóa - HP.HN
Khánh Hòa - TMN.CSG
HN.ACB - ĐT.LA (VCTV)
Thể Công - SLNA
XM.HP - Bình Định (VTC)
Nam Định - HAGL
Đà Nẵng - Bình Dương (VTV3)
Lê Vinh