Thế cờ không lật
(ANTĐ) - 40.000 người có vé đều quên đi cái lạnh mùa đông Hà Nội để đến SVĐ Mỹ Đình vào đêm qua; ĐTVN đã có một trận đấu rất đặc biệt với đội tuyển Malaysia, mọi cố gắng bằng tất cả sinh lực và niềm tin của ĐTVN đã được phát huy, nhưng cánh cửa vào chơi trận chung kết để bảo vệ chức vô địch đã hoàn toàn khép lại.
Với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng, ĐTVN nhập cuộc với ý đồ chơi tấn công ngay từ đầu khi các cầu thủ Việt Nam tràn lên tấn công và liên tục đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Sau rất nhiều nỗ lực kiểm soát bóng và hãm thành, phút thứ 9 sau pha phối hợp giữa bộ 3 Trọng Hoàng, Việt Thắng và Vũ Phong được kết thúc bằng cú sút của Trọng Hoàng cắt ngang cầu môn Malaysia. Ngay ở những phút đầu trận đấu, khó khăn đến với ĐTVN khi Tài Em bị chấn thương và Tấn Tài được tung vào sân.
Ở pha chạm bóng đầu tiên, Tân Tài đã tung ra cú dứt điểm gọn gàng nhưng chưa đủ khó để hạ thủ thành Malaysia. Đến phút thứ 17, bên phía cánh trái, sau cú tạt của Việt Thắng, Thành Lương đánh đầu song một lần nữa cú dứt điểm không hạ được thủ thành Khairul...
Trong hầu hết thời gian của hiệp 1, ĐTVN chơi ép sân và liên tục có những pha vây hãm khung thành đối phương. Trái ngược hoàn toàn với ĐTVN, Malaysia thể hiện một lối chơi phòng ngự tiêu cực bằng cách phá bóng từ xa, không áp sát để tránh va chạm. Một chiếc xe bus 2 tầng đã được hầu hết các cầu thủ Malaysia dựng lên trước khung thành của thủ môn Khairul. Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0.
Bước vào hiệp 2, ĐTVN tiếp tục giữ lối chơi ép sân khiến đội khách lui về chống đỡ những đợt tấn công của các học trò HLV Calisto. Để tạo sự đột biến trong các tình huống tấn công, HLV Calisto đã rút Việt Thắng để thay vào tiền đạo Anh Đức. Quang Hải cũng được tung vào sân để thay thế cho hậu vệ trái Đình Đồng.
Phút thứ 72, ĐTVN chỉ còn chơi với 10 người khi tiền vệ số 19 Thành Lương bị trọng tài người Hàn Quốc rút thẻ vàng thứ 2 và truất quyền thi đấu. Thành Lương rời sân với những giọt nước mắt cho dù anh không hoàn toàn cố ý trong tình huống cầm bóng đột nhập vòng cấm. Khó khăn chồng chất khi thời gian thi đấu chính thức ngày một ngắn lại.
Bước vào trận lượt về với đội tuyển Malaysia với một thực tế là quá khó cho ĐTVN; nhưng đêm qua, sát cánh cùng ĐTVN là triệu triệu người hâm mộ đã cùng các cầu thủ vượt khó, khó mấy cũng phải cố, cố đến mức tối đa.
Trong một ngày giá rét của Hà Nội, người hâm mộ đã xếp hàng dài để mua vé, họ đã đến để cổ vũ cho ĐTVN bằng một niềm tin tuyệt đối dù kết quả trận đấu có ra sao. ĐTVN đã chiến đấu vì những tấm lòng vàng ấy. Cơ hội đã khép lại, thế cờ đã không lật khi chúng ta kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 0-0 ở lượt về với đội tuyển Malaysia. Cánh cửa trận chung kết AFF Cup 2010 đã đóng với ĐTVN, nhưng nó sẽ còn mở rộng trong tương lai…
Chúng ta chấp nhận số phận nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu, nhịp tim của 4 vạn con người vẫn cuốn theo nhịp bóng lăn, triệu triệu người hâm mộ vẫn dầm dập ủng hội cho ĐTVN. Sẽ không ai trách móc thầy trò ông Calisto vì bóng đá là vậy, nhưng quan trọng hơn chúng ta đã không mất tinh thần. Hàng triệu con tim người hâm mộ sẽ mãi đặt niềm tin và hướng về ĐTVN.
Ngọc Linh