Đại chiến Chelsea - Manchester City

Thay tướng đổi vận?

ANTĐ - Vứt Champions League đi, đêm nay cả Chelsea và Manchester City sẽ tập trung cho trận đại chiến sống còn tại Stamford Bridge, ở đó số phận của Roberto Mancini chưa biết chừng cũng sẽ giống như người đồng hương Roberto Di Matteo.

Di Matteo bị Chelsea sa thải và kẻ tiếp theo phải lên đoạn đầu đài ở Premier League là ai? Là Mancini sau những gì ông phải đối mặt trong cùng ngày? Cũng có thể vì Man City đã bị loại khỏi Champions League, và đứng cuối BXH dù đã chơi hơn người so với Real Madrid. Đổi lại, điều an ủi duy nhất cho Mancini là Abramovich không phải là sếp của ông. Cứ thử tưởng tượng xem nếu Sheikh Mansour là Abramovich, Mancini chắc chắn cũng không thể ở lại Etihad qua mùa đông này.

So với Chelsea, ít nhất thì Man City cũng đang dẫn đầu BXH Premier League và vị trí này đã đảm bảo rằng, Mancini có thể an toàn trong một thời gian nữa. Ngược lại, Abramovich thì thấy rằng, ông cần chặn đứng một cuộc khủng hoảng đang có nguy cơ trầm trọng thêm và cho đến khi Pep đến, Rafa Benitez sẽ là giải pháp ngắn hạn cho The Blues vào lúc này.

Không rõ tỷ phú người Nga có nhận ra được vấn đề là Chelsea sẽ không thể giành được gì nếu thiếu đi sự chắc chắn hay không, Benitez sẽ mang lại điều đó cho The Blues. Kỷ luật, đối với Benitez thì chẳng có gì quan trọng hơn thế và đấy là lý do giải thích tại sao dưới thời ông, Liverpool đã trở thành một đội bóng khó chơi không chỉ ở Premier League mà cả châu Âu. Vì thế không còn vị HLV trưởng nào thích hợp hơn Benitez giữa lúc cấp bách hiện nay, khi Premier League sắp bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, chưa kể Cúp TG các CLB đang đến gần. Chính Benitez đã mang Torres từ Atletico Madrid đến với bóng đá Anh và tiền đạo này chính là bản hợp đồng thành công nhất của ông ở Liverpool (Torres mới là cầu thủ Liverpool thứ 2 ghi được trên 20 bàn thắng Premier League một mùa, sau Robbie Fowler). Việc Torres phô diễn được hết tài năng thiên bẩm dưới màu áo The Reds khiến Abramovich tin chắc rằng người thầy ưu thích của El Nino chính là Benitez.

Năng suất của Torres dưới trướng Benitez trong mùa giải đầu tiên (2007/08) là 33 bàn/46 trận (0,72 bàn/trận), trong mùa giải thứ 2 là 17/38 (0,45) và trong 2 mùa giải cuối cùng là 24/32 (0,75), tốt hơn mùa giải năm nay (0, 37) và hơn rất nhiều trong tổng thời gian khoác áo Chelsea (0,22). Di Matteo không phải chưa cố gắng tạo điều kiện cho Torres tỏa sáng, nhưng Torres hiện nay vẫn khác quá xa so với hình ảnh sắc bén, đáng sợ và phóng khoáng thuở nào.

Một người đồng hương như Benitez chắc chắn sẽ hiểu rõ bản tính của Torres hơn bất kì ai, và sự thực thì El Nino cũng từng thổ lộ trong quãng thời gian khát bàn thắng ở Chelsea (25 trận không ghi bàn): “Rafa Benitez là người duy nhất biết làm thế nào để giúp tôi tiến bộ. Ông ấy đề cao đội bóng nhưng cũng sẵn sàng tìm cách thích nghi để gắn bó từng cá nhân vào tập thể”.

Có thể hiểu rằng Abramovich đã đặt Benitez vào kế hoạch dự phòng ngay từ ngày nghe được Torres nói như vậy và sau khi không thành công với Andre Villas - Boas hay Di Matteo, tỷ phú Nga đã không ngần ngại đem kế hoạch đó ra thực hiện. Hơn nữa vào thời điểm hiện nay, Chelsea sở hữu không ít cầu thủ người TBN khác như Juan Mata, Cesar Azpilicueta hay Oriol Romeu. Nếu có thể ở lại lâu dài, một công cuộc TBN hóa đã có sẵn nền tảng đầu tiên cho Benitez.