Thầy trò Scolari – Neymar phấn khích trước giờ xung trận

ANTĐ - Tại cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên của World Cup 2014, HLV trưởng ĐT Brazil Scolari và trò cưng Neymar tỏ ra vô cùng phấn khích và hứng khởi chờ đợi giờ khai cuộc.

Thầy trò Scolari - Neymar thể hiện sự tâm đầu ý hợp tại buổi họp báo trước trận gặp Croatia

Đá trận khai màn World Cup luôn là một áp lực lớn đối với bất kỳ đội bóng nào. Brazil cũng không là ngoại lệ, nhất là trong bối cảnh họ cần phải giành thắng lợi để tạo sự “mở hàng” suôn sẻ, đồng thời xoa dịu những chỉ trích của không ít người dân vốn vẫn đang xem việc tổ chức World Cup là một gánh nặng.
Có lẽ nhằm giảm tải áp lực về tâm lý cho ĐT Brazil trước giờ G, HLV Scolari và ngôi sao Neymar đã rất cố gắng giữ vẻ thoái mái và tạo ra một sự hứng khởi trước các ống kính báo chí. “Tôi chỉ nói với các bạn rất ngắn gọn thế này: Giờ G đã điểm. Chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau. Đây là kỳ World Cup của chúng tôi”, Neymar mở đầu cuộc họp báo một cách khá tự tin.
Anh nói tiếp: “Thời khắc mà tất cả mọi người chờ đợi đã đến rất gần. Tôi nóng lòng được góp mặt trong trận đấu sắp tới. Vì vậy, tôi sẽ đi ngủ sớm để thời gian trôi nhanh hơn…Tôi không quan tâm đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất hoặc sẽ trở thành vua phá lưới. Tất cả những gì mà tôi mong muốn đó là hiện thực hoá giấc mơ giành ngôi vô địch World Cup”.
Lời chia sẻ của ngôi sao đang thi đấu cho Barcelone ngay lập tức nhận được sự tán thưởng của chiến lược gia Scolari. Ông nói: “Tôi cũng sẽ làm như thế, tôi sẽ đi ngủ sớm và ngủ rất ngon bởi tôi biết rằng Neymar luôn ở bên tôi. Nếu có gì cản trở, tôi cần phải nghĩ ra các biện pháp để ngăn chặn bởi cậu ấy luôn là người tạo nên sự khác biệt. Dù sao tôi cũng hy vọng các trọng tài sẽ bảo vệ cho Neymar”.
Còn nhớ, tại World Cup 2010, Tây Ban Nha từng thất bại trước Thụy Sỹ trong ngày ra quân, song vẫn kịp vùng dậy để tiến thẳng tới ngai vàng. Tuy nhiên, sẽ không nhiều người nghĩ rằng, Brazil có thể đứng dậy nếu họ ngã ngựa trước Croatia.
Bắt đầu từ đêm nay, những Thiago Silva, Marcelo, Alves, Neymar, Oscar... không chỉ gánh trên vai sự kỳ vọng của hơn 200 triệu người dân Brazil, mà còn cả lịch sử bóng đá nước này. Họ phải gột rửa nỗi đau khiến người Brazil dằn vặt suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Đó không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Điều đầu tiên họ cần phải khẳng định sức mạnh của mình trước Croatia, một trong những đội được dự báo có thể trở thành hiện tượng tại World Cup năm nay.
Trước cuộc đối đầu với chủ nhà đồng thời cũng là ứng cử viên vô địch Brazil, HLV Niko Kovac của Croatia tự tin khẳng định: “Họ sẽ không thể có được một trận đấu dễ dàng trước Croatia. Chúng tôi là đội bóng có tham vọng và sẽ chứng minh điều đó trên sân cỏ”.