Cùng lúc đó, nhiều người dân Paris cũng đã đội mưa cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số trong tiếng chuông ngân vang của nhà thờ Notre Dame. Sau đó, hàng nghìn người tập trung trước quảng trường Cộng hòa để tổ chức đêm tưởng niệm thứ hai dành cho các nạn nhân khủng bố. Đến rạng sáng 9-1, hàng nghìn người vẫn thắp nến, giơ cao biểu ngữ, băng rôn thể hiện sự tiếc thương đối với nạn nhân. Chính quyền Paris dự kiến trong những ngày tới sẽ tổ chức nhiều sự kiện tương tự để tưởng niệm nạn nhân cũng như bày tỏ tinh thần quyết tâm chống khủng bố. “Ở bất kỳ nơi nào của Paris sẽ không cho phép tồn tại tư tưởng cực đoan”, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo nhấn mạnh.