- Chelsea tiến sát ngôi vương, M.U thua tủi hổ
- Eden Hazard - Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh mùa 2014-2015
- Định giá Hazard, Mourinho khiến Real “chán hẳn“
Những đội bóng trốn chạy vị trí phải xuống hạng ở giải Ngoại hạng Anh luôn đặc biệt nguy hiểm với tinh thần thi đấu không còn gì để mất. Leicester City đã chứng minh được điều đó khi tiếp Chelsea. Chỉ có điều, nó chỉ đúng trong hiệp 1.
Bằng sự quyết tâm và cả đẳng cấp của mình, thầy trò HLV Mourinho đã ghi liền 3 bàn trong hiệp 2, để giành 80 điểm sau 34 trận, chính thức loại Man City ra khỏi cuộc đua (67 điểm sau 34 trận). Lúc này, chỉ có Arsenal trên lý thuyết là còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với Chelsea (67 điểm sau 33 trận). Nếu Arsenal thắng cả 5 trận còn lại (15 điểm), họ sẽ có 82 điểm.

Drogba (phải) đã tỏa sáng ở thời điểm đội bóng cần anh nhất
Điều đó đồng nghĩa, Chelsea chỉ cần giành 1 trận thắng nữa, họ sẽ có 83 điểm và chính thức bước lên ngai vàng Premier League 2014/15.
Trở lại với diễn biến chính của trận này, chủ nhà Leicester City tỏ ra vô cùng khó chịu với đội khách trong hiệp 1. Albrighton là người ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà nhờ pha dứt điểm chính xác phút 45.
Không biết ở giờ nghĩ giữa 2 hiệp, HLV Mourinho nói với các học trò của mình điều gì, mà sang hiệp 2, Chelsea đã chơi khác hẳn. Họ tấn công mãnh liệt hơn và hiệu quả hơn hẳn trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Chelsea đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tưng bừng ăn mừng chức vô địch đầu tiên sau 5 năm
Phút 48, Drogba đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với pha đệm bóng chính xác từ đường chuyền của Ivanovic, trước khi đội trưởng Terry đưa đội khách vươn lên dẫn trước phút 79. Và cũng chỉ 5 phút sau đó, Fabregas nhả bóng tuyệt vời để Ramires "nã đại bác" bằng chân trái, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-1 cho đoàn quân của HLV Mourinho.
Lúc này, CĐV The Blues hẳn đang chuẩn bị cho mình những kế hoạch ăn mừng hoành tráng nhất, khi Chelsea được tiếp Crystal Palace trên sân nhà Stamford Bridge vào Chủ nhật tuần này 3-5. Một chiến thắng sẽ chính thức giúp Mouteam vô địch giải Ngoại hạng Anh trước 3 vòng đấu mà không cần quan tâm đến kết quả của Arsenal.