EURO 2020

Thắng thuyết phục Bỉ, Italia vào bán kết gặp Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng nay 3-7, ĐT Italia tiếp tục nối dài mạch thắng ấn tượng để vượt qua ĐT Bỉ với tỉ số 2-1, qua đó đoạt vé vào bán kết EURO 2020 gặp Tây Ban Nha.

Được đánh giá là "chung kết sớm" của giải, trận tứ kết EURO 2020 giữa Italia và Bỉ đã diễn ra hấp dẫn đúng như mong đợi. Màn chạm trán có chất lượng chuyên môn cao, giàu kịch tính và được giải quyết ngay trong 45 phút đầu tiên.

Barella ăn mừng sau bàn mở tỉ số cho Italia

Barella ăn mừng sau bàn mở tỉ số cho Italia

Với thế trận áp đảo, Italia đã dẫn trước 2-0 khi Nicolo Barella rồi Lorenzo Insigne tỏa sáng rực rỡ mang về 2 bàn cho Azzurri sau 44 phút thi đấu. Dù Bỉ gỡ được 1 bàn do công của Romelu Lukaku trên chấm 11m phút 45+2, nhưng đó là tất cả những gì mà họ làm được ở trận này.

Chiến thắng 2-1 giúp Italia thiết lập kỷ lục mới với 15 chiến thắng liên tiếp tại đấu trường EURO, tính cả vòng loại. Bên cạnh đó, chuỗi bất bại của Azzurri trên mọi đấu trường cũng được nâng lên thành 32 trận.

Lukaku gỡ 1-2 cho Bỉ trên chấm 11m nhưng không đủ

Lukaku gỡ 1-2 cho Bỉ trên chấm 11m nhưng không đủ

Thầy trò HLV Mancini chỉ còn cách kỷ lục thế giới của hai ĐT Tây Ban Nha và Brazil đúng 3 trận không thua nữa.

Màn trình diễn thuyết phục của Italia giúp họ hất cẳng thế hệ "vàng" vô cùng tài năng của bóng đá Bỉ. Những De Bruyne, Lukaku, Hazard, Courtois... một lần nữa lại gây tiếc nuối khi lỡ hẹn với danh hiệu lớn.

Italia vào bán kết EURO 2020 một cách ấn tượng

Italia vào bán kết EURO 2020 một cách ấn tượng

Trận thắng này giúp Italia nổi lên như ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch EURO năm nay. Đối thủ của họ tại bán kết sẽ là Tây Ban Nha, đội đã nhọc nhằn vượt qua Thụy Sĩ trên chấm luân lưu 11m để đi tiếp.

Ở trận tứ kết 1 này, Tây Ban Nha mở tỉ số từ rất sớm nhờ bàn phản lưới nhà của Zakaria (8') bên phía Thụy Sĩ. Tuy nhiên đội bóng xứ sở đồng hồ đã chơi kiên cường và gỡ hòa ở phút 68' do công của Shaqiri.

Bất chấp việc mất người sau đó do Freuer nhận thẻ đỏ (77'), Thụy Sĩ vẫn cầm cự được trước đối thủ cho đến khi kết thúc 120 phút của hiệp phụ, và chỉ chịu khuất phục bởi sự kém may mắn trên chấm luân lưu (ba cầu thủ sút hỏng, thua 1-3).