Đội tuyển Việt Nam:

Thắng lợi tinh thần

(ANTĐ) - 6 bàn thắng vào lưới Macao, Trung Quốc và khoảng chừng đó cơ hội bị bỏ lỡ, thầy trò Falko Goetz thực sự đã mang đến không khí lễ hội cho sân Thống Nhất, niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam sau một kỳ AFF Cup thất bại.

Song nhìn lại, chúng ta cũng cần tỉnh táo để có những bước đi tiếp chững chạc  hơn bởi dù sao đây cũng chỉ là niềm vui lớn trong một trận đấu nhỏ.

HLV Falko Goetz vốn dày dạn kinh nghiệm cầm quân, trải qua nhiều khoảnh khắc thăng trầm, cũng không giấu được cảm giác sung sướng. Ngay trong đêm của trận đấu, ông thầy người Đức đã lên mạng và chia sẻ cảm xúc trên trang Web cá nhân. Với ông, không thể mong đợi vào một kết quả nào tốt hơn trong trận khởi đầu với đội tuyển Việt Nam. “Tỷ số 6-0, thật tuyệt vời! Kết quả đó đã trở thành động lực để tôi làm việc và sinh sống tại mảnh đất này”.

ĐTVN vẫn còn nhiều việc phải làm 

 ĐTVN vẫn còn nhiều việc phải làm

Mặc dù vậy, sau niềm vui của 1 trận đấu có nhiều bàn thắng, sự khởi đầu suôn sẻ cho HLV Falko Goetz cũng như của một nền bóng đá vừa bắt đầu dưới triều đại của ông thầy ngoại thứ 8, chúng ta vẫn cần phải tỉnh táo để nhìn nhận nhiều vấn đề. Thứ nhất, Macao là đối thủ quá yếu và các nhà chuyên môn Việt Nam hoàn toàn đúng khi ví họ như đội bóng hạng nhì. Đồng thời HLV Leung Sui Wing  cũng không hề khiêm tốn khi cho rằng, đội nhà chỉ là tập hợp của những cầu thủ nghiệp dư.

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước Macao, nhưng khó có thể cho rằng đây là 1 trận đấu hay, có chất lượng chuyên môn cao, kể cả nhìn từ phía thầy trò Falko Goetz. Ngoài lối chơi sáng tạo và sự năng nổ của Công Vinh, Thành Lương và Văn Quyết, những mảnh ghép còn lại của đội tuyển tiếp tục cho thấy sức ì, kể cả về mặt tâm lý, cũng như sự khô cứng trong phối hợp hoặc triển khai tấn công. Nỗi lo lớn nhất của đội tuyển, sự yếu kém trong phòng ngự vốn được nhận diện trước đó, đã không gặp phải trở ngại nào đáng kể khi các cầu thủ tấn công của Macao chỉ là những chân sút hạng xoàng. Do vậy, chưa thể khẳng định đội tuyển đã có sự tiến bộ dưới tay HLV Falko Goetz hay những hạn chế đã được giải quyết triệt để.

Việt Nam đã chiến thắng, điều đó khiến cho bất cứ ai là người Việt Nam đều nuôi hy vọng đội tuyển tiến sâu hơn nữa. Và chiến thắng này sẽ giúp ĐTVN tự tin hơn khi đối mặt với những đối thủ mạnh hơn. Song nhìn lại, mặc dù ĐTVN đã có một chiến thắng với tỷ số của một trận tennis trên sân Thống Nhất nhưng thực chất đó mới chỉ là thắng lợi về mặt tinh thần, hơn lúc nào hết thầy trò HLV Falko Goetz cần có những quyết sách hợp lý, giải quyết những tồn tại để người hâm mộ Việt Nam lại được hy vọng về một chiến thắng tiếp theo.

 Hôm nay, 1-7, đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay đi Hồng Kông (Trung Quốc) và sau đó sẽ chuyển sang phương tiện đường thuỷ để tới Macao chuẩn bị cho trận đấu lượt về, diễn ra diễn ra vào lúc 18h00 ngày 3-7 trên sân Campo Desportivo có sức chứa 16.000 chỗ. Sau buổi tập nhẹ sáng qua, HLV Falko Goetz đã công bố những cầu thủ không có tên trong thành phần đi Macao gồm: Thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Hoàng Quảng, trung vệ Phước Tứ và tiền vệ Thanh Hưng.