Thảm sát kinh hoàng: 4 người trong 1 gia đình tử vong

ANTĐ - Một người cha mất nhân tính ở Boston, Hoa Kỳ vừa nhận tội đã đâm chết vợ và mẹ vợ, rồi cắt cổ hai đứa con của mình vì những mâu thuẫn về tài chính trong gia đình.

Thomas Mortimer IV, 45 tuổi, đã đâm chết mẹ vợ là bà Ellen Stone và người vợ Laura Stone Mortimer và giết chết hai đứa con Charlotte 2 tuổi và Thomas Finn Mortimer V 4 tuổi.

Vụ thảm sát diễn ra vào ngày 15/6/2010 tại ngôi nhà ở Winchester. Cảnh sát đã tìm thấy xác của 4 người đang nằm trong vũng máu sau khi các cuộc điện thoại liên lạc đến ngôi nhà không có ai trả lời.

Vụ thảm sát kinh hoàng này bắt nguồn từ những mâu thuẫn to lớn về khó khăn tài chính mà gia đình đang gặp phải: Thomas đã thất nghiệp được gần một năm và mới kiếm được một công việc ở công ty phần mềm máy tính.

Ngày hôm đó Thomas và vợ đã cãi nhau về một tờ séc thanh toán trị giá 2499 $ bị ngân hàng trả lại. Theo báo cáo điều tra của cảnh sát, anh ta đã dùng chảo đánh vợ rồi sau đó đâm vào đầu và cơ thể người vợ đến 60 nhát dao trong khi hai vợ chồng xảy ra xô xát. Khi người mẹ vợ cố gắng chạy trốn khỏi ngôi nhà, anh ta đã đâm bà ít nhất là 18 nhát dao rồi lôi xác bà vào trong nhà và phủ chăn lên.

Thomas và 2 đứa con tội nghiệp

Cô con gái hai tuổi bị anh ta giết trên giường khi vừa thức dậy. Còn đứa con trai 4 tuổi chứng kiến toàn bộ vụ thảm sát sau đó cũng bị anh ta giết chết và đặt xác cạnh người mẹ.

Thomas khai với cảnh sát là anh ta thà để cho hai đứa con chết đi còn hơn để chúng lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Cảnh sát cũng tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh của Thomas thú nhận mọi tội lỗi trong ngôi nhà. Trong lá thư này anh ta đã mô tả lại toàn bộ quá trình giết vợ và mẹ vợ cùng với việc cắt cổ hai đứa con như thế nào, đồng thời tỏ ra hối lỗi xấu hổ vì mình đã phải giết chết chính những người thân yêu của mình.

Phiên tòa xét xử Thomas dự kiến sẽ được bắt đầu vào tuần tới. Thomas sẽ phải dành phần đời còn lại của mình ở trong tù để suy nghĩ về những hành động điên cuồng, kinh hoàng mà anh ta đã gây ra.