Thẩm mỹ viện bắt tay với những gã điển trai ép "người tình" vào bẫy

ANTD.VN - Trong buổi hẹn hò đầu tiên, gã đàn ông điển trai hứa sẽ mua tặng người yêu “một món quà bất ngờ” tại thẩm mỹ viện. Nhưng sau đó thì cô gái đó đã bị nhân viên thẩm mỹ viện và người đàn ông ga lăng ép mua những gói trị liệu có giá cắt cổ. 

Thẩm mỹ viện bắt tay với những gã điển trai ép "người tình" vào bẫy  ảnh 1Một chi nhánh của chuỗi thẩm mỹ viện Dr BK Laser ở Mang Kok, Hồng Kông

Ngậm quả đắng khi hẹn hò

Yuqing (29 tuổi), sống tại Hồng Kông (Trung Quốc), là mẹ đơn thân được 2 năm. Yuqing không có ý định lập gia đình lần nữa, cũng không có ý định làm quen hay gặp gỡ ai nữa, nhưng rồi cô đã gặp người đàn ông ga lăng ấy... qua một website nổi tiếng dành cho các ông bố bà mẹ.

Ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn trêu chọc hài hước, rồi dần dần Yuqing và người bạn trai trên mạng tâm sự, gọi điện, nhắn tin với nhau nhiều hơn... Rồi từ “ảo” đến thật, Yuqing và người ấy đã hẹn gặp nhau ngoài đời, đi ăn, đi uống cà phê. Anh ta đẹp trai và hài hước. Theo giới thiệu, người ấy kém Yuqing 2 tuổi nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì 2 người không có gì chênh lệch cả. Người ấy bảo, nói chung, tuổi tác hay người phụ nữ đã từng lập gia đình không phải là vấn đề ngăn cản họ yêu nhau.

Yuqing cảm thấy “người ấy” si mê mình không phải vì cô giỏi giang, có nhiều tiền mà vì ngoại hình của cô hấp dẫn. Cũng chính vì thế mà sau đôi ba lần hẹn hò, “người ấy” rủ Yuqing tới một trung tâm làm đẹp.

Như được mở cờ trong bụng, Yuqing sung sướng vô cùng, hồi hộp đón nhận món quà đầu tiên của người yêu. Nào ngờ…. Khi vừa bước vào Trung tâm Thẩm mỹ viện Dr BK Laser (Hồng Kông), người đàn ông hẹn hò với Yuqing hồ hởi tiến lại gần quầy lễ tân, thì thầm to nhỏ gì đó với nữ nhân viên. Yuqing bất chợt cảm thấy thái độ giữa họ có chút mập mờ, khó hiểu.

Tự nhủ mình suy nghĩ quá nhiều, Yuqing bình tĩnh ngồi ở ghế chờ. Lúc sau, “người ấy” lảng ra phía ngoài, nhưng tiếp tục để Yuqing ngồi một mình. Kết cục, Yuqing bị “kẹt” trong thẩm mỹ viện. Trong nhiều giờ, các nhân viên ở đó ra sức thuyết phục Yuqing ký vào một hợp đồng mua gói trị liệu.

Vì chỉ muốn thoát ra khỏi đó, nên Yuqing đành đặt bút ký và trả tiền cho xong. Cũng từ phút giây đó, Yuqing không còn thấy bóng “bạn trai” đâu nữa, nhắn tin, gọi điện… cũng chẳng thấy anh ta hồi âm. Đến khi này, Yuqing mới nhận ra mình bị lừa và thực ra anh ta chỉ là một gã “cò mồi”.

Nghi ngờ tội phạm có tổ chức

Theo SCMP, ít nhất 42 người, đa phần là phụ nữ độc thân, đã tố cáo chuỗi làm đẹp Dr BK Laser câu kết với những anh chàng điển trai để lừa họ tới thẩm mỹ viện và mua các gói trị liệu đắt tiền trong lần hẹn hò đầu tiên. Dr BK Laser bị cáo buộc đã lừa đảo gần 270.000 USD trong vòng 6 tháng qua. Đường dây này có sự tham gia của 7 thanh niên “cò mồi”.

Nạn nhân cho biết, các anh chàng trai trẻ trung và có ngoại hình cuốn hút làm quen với họ qua Facebook, WeChat và một số trang mạng xã hội khác. Trên trang cá nhân, họ thường thể hiện mình là người quan tâm đến bố mẹ, yêu trẻ nhỏ và các loài động vật. Trong buổi hẹn hò, các gã trai này khoe rằng họ đã mua quà tặng đặc biệt cho bạn gái là các liệu trình chăm sóc da mặt đắt tiền tại thẩm mỹ viện. Tuy nhiên khi tới nơi, nhiều phụ nữ cho biết họ không những phải tự thanh toán tiền dịch vụ, mà còn bị nhân viên và các anh chàng mồi chài, thậm chí ép buộc mua thêm gói dịch vụ đắt tiền khác.

Một số nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan công an, song các nhà điều tra chưa thu thập đủ chứng cứ buộc tội. “Khi ngày càng nhiều nạn nhân lên tiếng tố cáo, cho thấy đây rõ ràng là tội phạm có tổ chức” - Yuen Hoi-man, Chính trị gia Đảng Dân chủ phát biểu trong cuộc họp báo với sự tham gia của một số nạn nhân - “Tôi tin chắc có nhiều nạn nhân không dám lên tiếng. Các cơ quan thực thi pháp luật liên quan cần hành động để ngăn chặn mánh khoé này, để không còn người phụ nữ nhẹ dạ cả tin nào rơi vào bẫy”.

Theo SCMP, ít nhất 42 người, đa phần là phụ nữ độc thân, đã tố cáo chuỗi làm đẹp Dr BK Laser câu kết với những anh chàng điển trai để lừa họ tới thẩm mỹ viện và mua các gói trị liệu đắt tiền trong lần hẹn hò đầu tiên. Dr BK Laser bị cáo buộc đã lừa đảo gần 270.000 USD trong vòng 6 tháng qua. Đường dây này có sự tham gia của 7 thanh niên “cò mồi”.