- Malaysia sợ Indonesia lại "dựng xe buýt" như trận hoà Việt Nam
- HLV trưởng Thái Lan chưa 1 lần vô địch trong sự nghiệp
- Thầy Park vừa muốn thắng Campuchia, vừa phải tính cho bán kết
Cả Thái Lan và Singapore đều khá thoải mái bước vào lượt trận cuối phân định ngôi nhất nhì, sau khi đã sớm có tấm vé bán kết.
Trận này, HLV Polking chủ động cất một số trụ cột "để dành" cho bán kết, trong đó có ngôi sao đang thi đấu J-League là Chanathip.
![]() |
Thái Lan thắng nhàn nhã trước Singapore để vào bán kết với ngôi nhất bảng A |
Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất, song Thái Lan đã cho thấy năng lực của ứng viên vô địch.
Chủ động "nhường" quyền kiểm soát bóng trong hiệp 1, nhưng mỗi lần tấn công, Thái Lan đều tỏ ra rất lợi hại. Điển hình là 2 bàn thắng lần lượt ở các phút phút 31 (Elias Dolah) và 45+2 (Supachai).
Lợi thế dẫn 2 bàn giúp cầu thủ Thái Lan tự tin và thong dong chơi bóng trong phần còn lại của trận đấu. Trong khi Singapore dù nỗ lực song không thể một lần chọc thủng lưới đối phương.
Thắng chung cuộc 2-0 giúp Thái Lan nhất bảng A với 4 trận toàn thắng và sẽ gặp đội nhì bảng B tại bán kết. Singapore (nhì bảng) sẽ gặp đội nhất bảng B.
Tối mai (19-12), ở lượt trận cùng lăn bóng lúc 19h30, Việt Nam gặp Campuchia trong khi Malaysia quyết đấu Indonesia để xác định chủ nhân 2 tấm vé bán kết của bảng B.