TBN khẳng định sức mạnh, Italy sống nhờ Balotelli

ANTĐ - Ở những thời điểm khó khăn, Tây Ban Nha vẫn luôn biết cách để khẳng định sức mạnh khi có chiến thắng 1-0 trong trận cầu "sinh tử" với Pháp, bằng pha lập công duy nhất của Pedro, ở lượt trận vòng loại World Cup 2014 diễn ra rạng sáng nay.

Tây Ban Nha luôn biết cách vượt khó khăn.

(Nguồn: Getty Images)

Với lợi thế sân nhà Stade de France, Pháp nhập cuộc hết sức tự tin trước Tây Ban Nha. Ngoài những tình huống phòng ngự khu vực hợp lý, các học trò của HLV Deschamps còn sử dụng rất nhiều đường chuyền dài gây khó khăn cho đại diện đến từ xứ Bò tót.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha bất ngờ vượt lên sau pha bóng thể hiện sự nhạy cảm của tiền đạo Pedro phút 58. Đây cũng là bàn thắng thứ 12, sau 26 khoác áo đội tuyển quốc gia của Pedro, song nó chắc chắn sẽ một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất của cầu thủ thuộc biên chế Barcelona.

Ở khoảng thời gian còn lại đội bóng áo Lam đã thi đấu rất cố gắng, nhưng vận đen cùng chiếc thẻ đỏ của Pogba đã khiến các cầu thủ chủ nhà phải ôm hận. Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Vicente del Bosque đòi lại ngôi đầu bảng I, với 11 điểm, nhiều hơn Pháp đúng 1 điểm và nắm cơ hội rất lớn để giành vé trực tiếp thẳng tiến đến Brazil vào mùa Hè năm sau.

Trong khi đó, sau màn trình diễn ấn tượng trước Brazil, Mario Balotelli tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Italy ở trận gặp đội bóng "chiếu dưới" Malta.

Dù phải thi đấu trên sân khách, song các cầu thủ Italy vẫn có sự khởi đầu tương đối thuận lợi. Ngay phút thứ 8, tiền đạo Balotelli ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng áo Thiên Thanh trên chấm 11m. Và trước khi hiệp khép lại, chính anh đã có bàn thắng nhân đội cách biệt, để mang về chiến thắng 2-0 cho đoàn quân Thiên Thanh.

Chiến thắng này giúp nhà á quân EURO 2012 tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng B với 13 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm nhiều hơn, so với đội xếp ngay sau là Bulgaria (bị Đan Mạch cầm hòa 1-1). Tuy nhiên, Italy vẫn còn thi đấu ít hơn 1 trận.

Balotelli lại tỏa sáng. (Nguồn: Getty Images)

Cũng tại bảng B, Séc đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trên sân của Armenia. Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Michal Bilek vươn lên vị trí thứ 3 với 8 điểm và đá ít hơn Bulgaria 1 trận.

Tại bảng H, sau chiến thắng tưng bừng 8-0 trước San Mario, đội tuyển Anh hành quân đến Montenegro với quyết tâm phá dớp không thắng ở hai lần đối đầu gần nhất (hòa cả hai trận ở vòng loại EURO 2012).

Wayne Rooney đã sớm giúp Tam sư dần thực hiện hóa quyết tâm đó khi ghi bàn thắng từ rất sớm. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian còn lại, đoàn quân của huấn luyện viên Roy Hodgson đã gặp vô vàn khó khăn, để rồi một lần nữa họ lại ra về chỉ với 1 điểm. Dejan Damjanovic là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Montenegro.

Với kết quả này, Montenegro tiếp tục giữ ngôi đầu bảng H với 14 điểm, nhiều hơn đối thủ chính của họ trong cuộc đua giành vé đến Brazil 2 điểm.

Rooney lập công nhưng Anh vẫn hòa Montenegro. (Nguồn: Getty Images)

Ở bảng đấu này, hai đội bóng làng giềng là Ba Lan và Ukraine đều giành được những kết quả có lợi để chia nhau hai vị trí tiếp theo với cùng có 8 điểm trong tay, nhưng thi đấu ít hơn Anh 1 trận. Nếu như Ba Lan có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước San Mario, thì Ukraine đã vượt qua Moldova 2-1.

Tại bảng C, Đức tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi có chiến thắng 4-1 trong cuộc tái đấu chỉ sau 4 ngày trước Kazakhstan. Marco Reus (cú đúp), Mario Goetze, Ilkay Guendogan là những người lập công cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Đức tiếp tục dẫn đầu bảng với 16 điểm, hơn 8 điểm so với Áo và Thụy Điển. Tuy nhiên, Đức hiện chơi nhiều hơn Áo 1 trận và hơn Thụy Điển 2 trận.

Tại bảng D, Hà Lan vẫn duy trì thành tích toàn thắng khi hạ Romania 4-0 nhờ công của Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Jeremain Lens, trong đó tiền đạo đang khoác áo Manchester United đã lập 1 cú đúp.

Dưới đây là kết quả chi tiết kết quả từ bảng A đến I:

Bảng A

 

Bỉ - Macedonia 1-0

Bàn thắng: Eden Hazard 62

Xứ Wales - Croatia 1-2

Bàn thắng: Gareth Bale 21 penalty - Dejan Lovren 77, Eduardo 87

Serbia- Scotland 2-0

Bàn thắng: Filip Djuricic 60, 65

Bảng B

Armenia - Séc 0-3

Bàn thắng: Matej Vydra 47, 81, Daniel Kolar 90+4

Đan Mạch - Bulgaria 1-1

Bàn thắng: Daniel Agger 63pen - Stanislav Manolev 51

Malta - Italy 0-2

Bàn thắng: Mario Balotelli 8 pen, 45

Bảng C

Đức - Kazakhstan 4-1

Bàn thắng: Marco Reus 23, 90, Mario Goetze 27, Ilkay Guendogan 31 - Heinrich Schmidtgal 46

Ireland - Áo 2-2

Bàn thắng: Jonathan Walters 25pen, 45+1 - M.Harnik 11, D.Alaba 90+2

Bảng D

Estonia - Andorra 2-0

Bàn thắng: Henri Anier 45+1, Joel Lindpere 61

Thổ Nhĩ Kỳ - Hungary 1-1

Bàn thắng: Burak Yilmaz 62 - Daniel Bode 71

Hà Lan - Romania 4-0

Bàn thắng: Rafael van der Vaart 11, Robin van Persie 55, 64pen, Jeremain Lens 89

Bảng F

Azerbaijan - Bồ Đào Nha 0-2

Bàn thắng: Bruno Alves 63, Hugo Almeida 79

Bắc Ireland - Israel 0-2

Bàn thắng: Lior Refaelov 78, Eden Ben Basat 84

 

Bảng H

Ukraine - Moldova 2-1

Bàn thắng: Andriy Yarmolenko 61, Evhen Khacheridi 71 - Alexandr Suvorov 80

 

Ba Lan - San Marino 5-0

Bàn thắng: Robert Lewandowski 21 penalty, 50, Lukasz Piszczek 28, Lukasz Teodorczyk 61, Jakub Kosecki 90+2

Montenegro - Anh 1-1

Bàn thắng: Dejan Damjanovic 75 -Wayne Rooney 6

Bảng I

Pháp - Tây Ban Nha 0-1

Bàn thắng: Pedro 58

Thẻ đỏ: Paul Pogba (Pháp) 78.