Tâm thư phút chia tay của huyền thoại sống M.U – Ryan Giggs

ANTĐ - Sau 23 năm thi đấu, trải qua 963 trận khoác áo M.U và giành được 34 danh hiệu, Ryan Giggs đã quyết định “treo giày” ở tuổi 40 để trở thành trợ lý HLV của Louis van Gaal, người sẽ dẫn dắt Quỷ đỏ vào mùa giải sang năm.
Thời điểm trang chủ đội bóng chủ sân Old Trafford xác nhận thông tin ký hợp đồng 3 năm cùng nhà cầm quân người Hà Lan cũng là lúc tiền vệ xứ Wales chấm dứt sự nghiệp cầu thủ đầy vinh quang của mình, trong màu áo 1 đội bóng duy nhất – M.U.
Tâm thư phút chia tay của huyền thoại sống M.U – Ryan Giggs ảnh 1
Giggs giã từ sự nghiệp cầu thủ sau 23 năm cống hiến cho M.U

Trong giờ phút chia tay, Ryan Giggs đã gửi tới các fan hâm mộ đội bóng áo đỏ thành Manchester bức tâm thư đầy xúc động. Dưới đây là nội dung những lời tâm sự của huyền thoại sống của sân Old Trafford:

“Tôi muốn nhân cơ hội này để thông báo quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ và bắt tay vào một chương mới đầy thú vị trong cuộc sống, với vai trò trợ lý HLV của M.U. Tôi vô cùng tự hào, vinh dự và may mắn được khoác áo CLB lớn nhất thế giới trong suốt 963 trận đấu đã qua và đại diện cho tuyển xứ Wales 64 lần.
Giấc mơ của tôi là luôn được thi đấu cho M.U và tôi biết mình sẽ rất buồn khi không được khoác trên mình màu áo đỏ một lần nữa, nhưng tôi cũng biết mình đã có đủ may mắn khi hoàn thành giấc mơ đó - được chơi bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, được dìu dắt bởi một HLV vĩ đại như Sir Alex Ferguson và trên hết là được cống hiến cho những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới. Tôi luôn biết ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của các bạn.
Tâm thư phút chia tay của huyền thoại sống M.U – Ryan Giggs ảnh 2
Những ngày đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ của Giggs

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ BHL với sự hỗ trợ mà họ dành cho chúng tôi và M.U trong suốt những năm qua. Tôi sẽ không thể thành công nếu không có sự cống hiến của các bạn cùng một môi trường chuyên nghiệp và tuyệt vời, nơi các cầu thủ có thể phát triển toàn diện. 

Tôi sẽ không thể giành được 34 danh hiệu trong sự nghiệp nếu không có sự hỗ trợ hết mình từ các bạn. Tôi cũng muốn nói một lời cảm ơn đặc biệt cho bạn bè và gia đình tôi, cho tất cả tình yêu và sự ủng hộ của các bạn.
Tâm thư phút chia tay của huyền thoại sống M.U – Ryan Giggs ảnh 3
Tiền vệ xứ Wales cùng chiếc cúp FA năm 1994

Đối với tôi, ngày hôm nay sẽ bắt đầu một chương mới đầy cảm xúc, với niềm tự hào xen lẫn tiếc nuối, nhưng trên tất cả là sự phấn khích hướng tới tương lai. Tôi hy vọng người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ cùng tôi chia sẻ niềm tin rằng, BLĐ và HLV đang làm mọi thứ để CLB trở lại với vinh quang vốn thuộc về chúng ta, và tôi hy vọng chúng ta sẽ có mặt trong mỗi bước đi trên con đường đó.
Tâm thư phút chia tay của huyền thoại sống M.U – Ryan Giggs ảnh 4
Lão tướng xứ Wales ăn mừng ngôi vô địch Premier League 2008 cùng Carlos Tevez và Ronaldo 

Còn đối với những người hâm mộ tuyệt vời nhất của thế giới bóng đá, cảm ơn các bạn, tôi tự hào và trân trọng mỗi phút được thi đấu vì các bạn và trong màu áo CLB vĩ đại nhất thế giới.

Hẹn gặp lại vào mùa giải tới!

Ryan Giggs.”