"Tam sư" đặt một chân tới Ba Lan và Ukranie

ANTĐ - Tại Wembley, “sư tử Anh” đã đặt một chân tới Ba Lan và Ukranie ở mùa hè 2012 khi giành chiến thắng tối thiếu 1-0 trước xứ Wales. Trong khi đó, Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan đã chính thức giành vé dự VCK Euro 2012.

HLV Capello đã tung ra sân đội hình mạnh nhất

Tại bảng G, đón tiếp đội khách xứ Wales trên sân nhà Wembley, HLV Capello đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, cánh cửa tới Euro 2012 sẽ mở rộng đối với tuyển Anh hơn bao giờ hết.

Đoàn quân HLV Capello đã nhập cuộc rất nhanh khi tràn sang phần sân của xứ Wales ngay khi trọng tài người Áo Robert Schorgenhofer cất tiếng còi khai cuộc. Đội hình “sư tử Anh” đã vận hành khá suôn sẻ trong 30 phút thi đấu của hiệp 1 và tạo được áp lực đáng kể lên khung thành thủ môn Hennessey.

Đội khách xứ Wales với quyết tâm giành điểm trên sân Wembley đã chơi khá chắc chắn với việc tổ chức phòng ngự nhiều tầng lớp để bảo vệ khung thành thủ môn Hennessey trước những đợt tấn công ồ ạt từ phía chủ nhà Anh.

Tuy nhiên, xứ Wales cũng chỉ có thể trụ vững được hơn 30 phút cho tới khi cầu thủ trẻ Ashley Young ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Tiền vệ đang khoác áo CLB Man Utd đã có pha làm bàn đẹp mắt đưa “sư tử Anh” vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0 trong niềm vui của hàng vạn CĐV trên sân Wembley.

Có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Anh tiếp tục tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt. Thế nhưng, hàng phòng ngự của xứ Wales sau khi mắc sai lầm dẫn tới bàn thắng của Ashley Young đã kịp thời chấn chỉnh lại đội hình và tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn. Hiệp 1 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Ashley Young ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Capello đã chỉ đạo các học trò tiếp tục dâng cao đội hình tấn công nhằm giải quyết trận đấu. Dưới sự cơ động của các tiền vệ cánh như James Milner, Ashley Young… đội chủ nhà liên tiếp tổ chức những pha tấn công nhanh và biến hóa.

Sự chắc chắn của bộ đôi Frank Lampard và Barry ở tuyến giữa giúp “sư tử Anh” ngăn chặn mọi nỗ lực phản công từ phía đội khách xứ Wales. Ngoài ra, hàng phòng ngự của đội tuyển Anh cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi khóa chặt mọi lối vào khung thành thủ môn Hart.

Dường như trong trận đấu hôm nay, tiền đạo Wayne Rooney tỏ ra không có duyên ghi bàn và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Trong suốt 90 phút thi đấu, Wayne Rooney đã được các đồng đội tạo những cơ hội tốt để dứt điểm. Tuy nhiên, phần lớn những cú sút của Rooney đều thiếu chính xác và không thể chiến thắng thủ môn Hennessey.

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng tối thiểu trước xứ Wales với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Ashley Young. Chiến thắng này giúp “sư tử Anh” củng cố ngôi đầu bảng G với 17 điểm trong tay.

Như vậy, ở lượt đấu tới, đoàn quân HLV Capello sẽ phải đến làm khách trên sân của Montenegro và chỉ cần giành điểm tối thiểu, “sư tử Anh” sẽ chính thức đoạt vé tham dự Euro 2012.

* Ở bảng C, Italy với ưu thế nắm giữ ngôi đầu bảng đã có trận đấu đón tiếp Slovenia trên sân nhà và mục tiêu của Azzurri chỉ là 1 điểm để chính thức tới Ba Lan và Ukranie ở mùa hè 2012. Dù được chơi trên sân nhà với tinh thần khá thoải mái nhưng các cầu thủ Italy đã phải mất tới 85 phút cho đến khi Giampaolo Pazzini ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp “đoàn quân áo thiên thanh” giành trọn vẹn 3 điểm. Với kết quả này. Italy đã chính thức có mặt tại Euro 2012

* Ở bảng E, “cơn lốc màu da cam” Hà Lan đã có chiến thắng dễ dàng trên sân của Phần Lan với tỷ số 2-0. Ngay ở hiệp 1, Kevin Strootman đã đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước với tý số 1-0 sau pha dứt điểm chính xác ở phút thứ 29. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Phần Lan đã phải chơi thiếu người khi cầu thủ Hetamaj bị thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Chơi thiếu người, chủ nhà Phần Lan không thể thay đổi cục diện trận đấu và Luuk de Jong đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Lan ở phút 90 của trận đấu. Với chiến thắng này, Hà Lan đã chính thức đoạt vé với 24 điểm, đứng đầu bảng G (hơn Hungary và Thụy Điển tới 6 điểm).

* Ở bảng I, Tây Ban Nha đã có chiến thắng hủy diệt trước Liechtenstein để giành vé tới Ba Lan và Ukranie ở mùa hè 2012.  Liechtenstein dù thi đấu rất cố gắng nhưng cũng chỉ cầm cự đến phút 34. Alvaro Negredo là người mở tỉ số trận đấu và chỉ cần 3 phút sau, anh đã có cú đúp cho riêng mình sau cú đánh gót điệu nghệ của Villa. Tây Ban Nha tiếp tục thăng hoa trong thời gian còn lại và hoàn toàn không cho đội khách một cơ hội nào, họ liên tục ép sân và tung ra các cú dứt điểm nguy hiểm khiến Liechtenstein chỉ biết chống đỡ trong bất lực.

Trước khi hiệp một kết thúc, phút 44, Xavi có bàn thắng đẹp mắt từ một pha đá phạt nâng tỉ số lên 3-0. Trong hiệp 2, dù Xavi bị thay ra nhưng đội chủ nhà vẫn hoàn toàn lấn át bởi họ vẫn có đó Fabregas, Iniesta hay Villa. Hậu vệ Ramos là người nâng tỉ số trận đấu lên 4-0 ở phút 52 trước khi Villa có cú đúp ấn định chiến thắng đậm đà 6-0. Một cơn mưa bàn thắng và người hâm mộ Tây Ban Nha hoàn toàn có thể hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ con cưng.

Vào lúc này, Tây Ban Nha đã bỏ xa đội bóng xếp thứ hai bảng I là CH Czech đến 8 điểm. Khi bảng G chỉ còn 2 lượt trận nữa là kết thúc, Tây Ban Nha chính thức nối gót tuyển Đức, Hà Lan và Italia để ghi tên vào vòng chung kết Euro 2012.