Taliban dọa ám sát “Đại úy xứ Wales”

ANTĐ - Sau vụ bê bối về hàng loạt những bức ảnh “nóng” tại Las Vegas, Hoàng tử Harry, Đại úy xứ Wales, người thừa kế ngai vàng đứng hàng thứ 3 của Vương quốc Anh, đã quay trở lại chiến trường Afghanistan sau 4 năm gián đoạn vì lý do an ninh.

Phiến quân Taliban cho biết, nhóm này đã có một kế hoạch từ lâu rằng bất cứ khi nào có cơ hội là trừ khử ngay lập tức Hoàng tử Harry. “Tất cả các chiến binh của Taliban sẽ kiếm tìm mọi cách để giết chết Harry và các chiến binh của Hoàng gia Anh ở Helmand”, Zabiulla Mujahid, một kẻ tự xưng là phần tử của Taliban nói.

Chàng Đại úy xứ Wales lần này trở lại Afganistan, phục vụ như một phi công của hàng ngũ Không quân Hoàng gia tại cơ sở Camp Bastion - Helmand. Được biết, năm 2008, Harry đã có 10 tuần luyện tập và chiến đấu ở Helmand, nhưng lại phải trở lại Anh sau khi thông tin về nơi ở của Hoàng tử bị lộ. Tuy nhiên, lần này việc tham gia chiến đấu của Hoàng tử Harry tại Afghanistan lại được các nhà chức trách của Hoàng gia thông báo trước.