Tai nạn máy bay Asiana Airlines: Nối tiếp những chuyện cảm động

ANTĐ - 3 ngày sau vụ tai nạn, những câu chuyện cảm động tiếp tục được các hành khách may mắn sống sót kể lại. Hành khách Eugene Rah ca ngợi tiếp viên trưởng Lee Yoon-hye vì đã ra sức ổn định trật tự và sơ tán hành khách. 

“Cô ấy nhỏ nhắn và gầy nhom. Tôi không ngờ cô ấy lại khỏe đến vậy. Cô ấy thậm chí còn giúp đỡ các tiếp viên khác trong khi phi hành đoàn đã thoát ra ngoài”, ông Rah nói. Lúc đầu, Lee từ chối nhân viên y tế chăm sóc, nhưng sau đó mới biết mình bị vỡ xương chậu trong vụ tai nạn kinh hoàng trên. 

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) ngày 9-7 đã bắt đầu thẩm vấn 4 phi công để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc) khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco hôm 6-7. Theo các điều tra viên, phi công chuyến bay 214 đã hạ độ cao với tốc độ dưới chuẩn nhưng sau đó cố bay lên vì biết mình sai lầm, nhưng đã quá muộn. Mặc dù vậy, họ vẫn chưa đưa ra kết luận liệu có phải máy bay gặp nạn do lỗi của phi công hay không.

Nhà chức trách Mỹ cũng mở cuộc điều tra để xác định liệu một trong số hai nạn nhân thiệt mạng có bị chiếc xe cứu hộ đâm phải trong thời điểm hỗn loạn sơ tán hành khách hay không. 

Trong số 291 hành khách trên chuyến bay xấu số có 141 người Trung Quốc, 77 Hàn Quốc, 64 người Mỹ, 3 người Ấn Độ, 3 người Canađa, 1 người Pháp, 1 người Việt Nam và 1 người Nhật. Hai nạn nhân tử vong được xác định là Vương Lâm Gia và Diệp Mộng Viên, đều 16 tuổi đến từ Trung Quốc. Hai học sinh này ngồi ở cuối máy bay, nơi tập trung hầu hết các hành khách bị thương nặng. 37 bệnh nhân vẫn điều trị tại bệnh viện ở San Francisco, trong đó 8 người hiện trong tình trạng nguy kịch.