Sự cẩu thả đáng chê trách của BTC chủ nhà

ANTĐ - Đã có nhiều điều “không muốn nói” về cách tổ chức của nước chủ nhà, nhưng việc sắp xếp các bài hát quốc ca cho các đội tuyển, một nghi thức thiêng liêng trước mỗi trận đấu, bị BTC coi nhẹ lại khiến nhiều người rất bất ngờ và cả bất bình.

Trước trận đấu giữa Việt Nam và Philippines, khi các cầu thủ Việt Nam đang trang trọng hát quốc ca hướng về Tổ quốc, thì đột nhiên, âm thanh từ loa SVĐ Bung Karno tắt tịt. Và thế là họ đành phải hát “chay” cho đến hết. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ Philippines còn rơi vào tình trạng tệ hơn, khi không có bất cứ âm thanh nào vang lên trong lúc đến lượt họ cử hành nghi thức này. Cả đội cũng đành phải hát chay như các đồng nghiệp Việt Nam. Nhưng đâu phải đã hết, khi 2 đội ra bắt tay và chuẩn bị bước vào trận, bỗng tiếng nhạc Quốc ca của Philippines bất ngờ vang lên ầm ĩ trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Các nhân viên BTC sân liền chạy cuống cuồng đi tắt nhạc nhưng phải một lúc, nhạc mới được tắt. Đúng là không biết nói gì hơn về sự cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp của BTC chủ nhà.