Stoichkov bị cấm xuất cảnh ở Mỹ vì tội đánh người

ANTĐ - Vụ tấn công một nhà báo tại thành phố Chicago (Mỹ) đang kéo theo vô khối phiền toái với cựu danh thủ người Bulgaria, Hristo Stoichkov…

Như đã thông tin, cảnh sát thành phố Chicago  đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ Stoichkov hành hung nhà báo Svetlozar Momchilov, người hiện đang làm việc cho tờ “Bulgaria Today”. Đáng chú ý, theo tin mới nhận, Stoichkov nhiều khả năng sẽ bị cấm xuất cảnh khỏi Mỹ trong quá trình điều tra. Đây quả thực là thông tin chẳng lấy gì làm vui vẻ cho cựu  cầu thủ Chicago Fire.

Chớ có dây với Stoichkov mà mang họa!

Cũng phải nói thêm, theo lời tố từ nạn nhân, vụ hành hung bắt đầu xảy đến trong buổi lễ kỷ niệm 15 thành lập CLB Chicago Fire hôm thứ Hai vừa qua (giờ địa phương). Cụ thể hơn nữa, trong khi cố gắng phỏng vấn  Stoichkov, nhà báo Momchilov đã bất ngờ bị “Quả bóng Vàng châu Âu 1994” vung tay đấm thẳng vào quai hàm. Nếu không có sự can ngăn từ mấy người xung quanh, Momchilov sẽ còn xơi no đòn bởi cựu ngôi sao Barcelona. Không chỉ động chân động tay, Stoichkov còn khiến Momchilov được phen chết khiếp khi to tiếng hăm dọa sẽ… cắt phăng đầu của phóng viên này cho bõ tức. Quá sốc trước hành vi cũng như thái độ hung hãn từ cựu HLV trưởng ĐT Bulgaria, nạn nhân sau đó đã gửi đơn tố cáo lên cảnh sát Chicago.

Không chịu ngồi yên, Stoichkov đã phản pháo ngay lập tức trước lời cáo buộc đưa ra từ Momchilov. Mà theo đó, HLV của CLB Litex Lovech đã khẳng định dứt khoát, ông không hề làm điều gì sai trái cả. Hơn thế nữa, theo Stoichkov, dù không có giấy mời đến tham dự buổi  lễ kỷ niệm nhưng Momchilov lại có thái độ rất ngạo mạn. Thậm chí, Momchilov còn thách thức Stoichkov liệu có dám đánh mình hay không. Cùng với đó, theo lời khẳng định từ một phóng viên của kênh truyền hình bTV, Stoichkov chỉ đẩy vị khách không mời là Momchilov ra khỏi bàn mà thôi. Tất nhiên, tính xác thực từ thông tin đưa ra như trên còn phải được kiểm chứng qua việc điều tra từ cảnh sát. Song rõ ràng, Stoichkov khó tránh khỏi phiền toái đeo bám trong thời gian tới đây.

Thực tế, đây chẳng phải là lần đầu tiên Stoichkov gặp rắc rối từ giới truyền thông. Năm 2008, Stoichkov bị tố đã hành hung phóng viên ảnh có tên Lubomir Asenov tại Barcelona. Thoáng thấy Stoichkov trong một tiệm ăn, Asenov đã lôi máy ảnh ra rồi chụp lại. Cho rằng Asenov đã xâm phạm đời sống riêng tư của mình, cựu ngôi sao Barcelona đã chạy hùng hục đến chỗ phóng viên ảnh này đang đứng. Chẳng thèm nói năng gì cả, Stoichkov đã đấm mạnh vào mặt đối phương. Quá bất ngờ, nạn nhân đã ngã vật ra đất. Mặc cho Asenov gục ngã Stoichkov liên tục chửi rủa đủ thứ với lời lẽ thô tục. 

Cũng liên quan đến Stoichkov, cựu tuyển thủ Bulgaria mới đây còn gặp rắc rối to sau tuyên bố, chủ tịch LĐBĐ nước này, Borislav Mihaylov là một trong những quan chức có liên quan đến đường dây móc ngoặc, dàn xếp tỷ số. Đưa ra tuyên bố gây sốc trên, Stoichkov đang chuẩn bị phải ra điều trần trước nhà chức trách Bulgaria.