Sống sót sau khi bị rồng Komodo tấn công

ANTĐ - Một cụ già 83 tuổi người Indonesia đã may mắn sống sót sau khi bị một con rồng Komodo tấn công, hiện cụ đang dần hồi phục sức khỏe trong bệnh viện…

Rồng Komodo

Vụ tấn công xảy ra khi cụ Haisah đang làm chổi từ lá dừa. Con bò sát khổng lồ này không biết từ đâu đến, nhảy lên, cắn vào tay và lôi bà xuống. Sau khi bị tấn công, cụ bà dũng cảm này đã đá mạnh chân trước của con rồng, đủ để nó buông tay bà ra. Sau đó bà bắt đầu la hét kêu cứu. 
Cổ tay của cụ lúc đầu hoàn toàn bị tê liệt và phải khâu 35 mũi. Hiện tại bà đang dần hồi phục trong một bệnh viện ở làng chài Labuan Bajo.
Trước đó vào tháng 2, một khách du lịch cũng đã bị rồng Komodo tấn công khi anh ta đang dạo bộ qua hang ổ của loài bò sát này.
Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới, thân của nó có thể dài đến 3m và nặng đến 90kg. Tuy nhiên, chúng vẫn được coi là loài rất dễ bị tổn thương và được bảo vệ trong môi trường sống của mình. Các vùng đảo ở Indonesia là quê hương của loài rồng Komodo này.