Sóng gió trong Hoàng cung Monaco

(ANTĐ) - Ngày 11-9-2009, công chúa cả và cũng là người kế vị của vương quốc Monaco Caroline Louise Marguerite tuyên bố sẽ ly hôn với người chồng thứ 3, vương tử Hanover Ernst August V của Đức. Thông tin này khiến người dân xôn xao về một tin đồn: gia tộc Grimaldi không thể thoát được lời nguyền cách đây 700 năm.

Sóng gió trong Hoàng cung Monaco

(ANTĐ) - Ngày 11-9-2009, công chúa cả và cũng là người kế vị của vương quốc Monaco Caroline Louise Marguerite tuyên bố sẽ ly hôn với người chồng thứ 3, vương tử Hanover Ernst August V của Đức. Thông tin này khiến người dân xôn xao về một tin đồn: gia tộc Grimaldi không thể thoát được lời nguyền cách đây 700 năm.

Công chúa Caroline
Công chúa Caroline

Biến cố cuộc đời

Caroline Marguerite là con gái cả của ông hoàng Monaco Rainier và hoàng hậu - nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood Grace Kelly. Sinh năm 1957, cô công chúa xinh đẹp này thông minh từ nhỏ, nói thạo tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italia. Năm 1978, Caroline kết hôn với Philippe Junot, một chủ ngân hàng ở Paris, rồi ly dị sau đó 2 năm. Năm 1983, Caroline tái hôn với Stefano Casiraghi, một người kém bà 3 tuổi và sống hạnh phúc với những đứa con lần lượt ra đời. Tuy vậy, sau một tai nạn chèo thuyền tốc độ, Caroline trở thành bà góa.

Caroline vốn là người thực tế, trải qua mấy biến cố cuộc đời, bà càng hiểu rõ về thân phận và địa vị của mình, cũng như biết rõ mình muốn gì. Khi gặp vương tử Ernst August V, một người đàn ông không đẹp trai và đã có vợ, bà nhanh chóng coi đó là đối tượng thích hợp nhất với mình. Ernst August cũng ngay lập tức bị hút hồn bởi vẻ đẹp hoang dã của Caroline. Tháng 9-2007, ông hoàng ly dị vợ để rồi kết hôn với Caroline sau đó 18 tháng. Cuộc hôn nhân lần này đem tới cho Caroline vinh dự hơn vì vị hôn phu có quan hệ huyết thống với Nữ hoàng Anh Elizabeth. Thời ấy, báo chí đã coi đó là sự kết hợp hoàn hảo trong dòng dõi hoàng gia.

Vương tử Ernst August V vốn ít được biết đến cho tới khi ông trở thành con rể của Quốc vương Monaco. Những ngày đầu hạnh phúc ngọt ngào qua đi, việc thường xuyên bị đưa những chuyện riêng tư lên báo chí đã khiến ông ta ngày càng khó chịu và thô bạo, tiếp đó là những hành vi bạo lực liên tiếp xảy ra. Điều đáng nói là mỗi lần Ernst August gây gổ với người khác, Caroline đều có mặt nhưng không hề khuyên giải chồng mà chỉ đứng bên quan sát, làm dư luận không khỏi nghi ngờ rằng sự thay đổi của vương tử có liên quan đến vợ.

Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm cuối cùng cũng trục trặc, sau một thời gian dài ly thân, họ quyết định chia tay dù đã có với nhau một đứa con. Tờ “Quan điểm” của Pháp đánh giá “Mấy năm nay cả hai luôn xuất hiện trong những scandal khác nhau khiến họ đủ tổn thương. Họ đã đi đến điểm kết thúc”.

Lời nguyền từ quá khứ

Dân gian Monaco vẫn thường truyền tụng lời nguyền của một bà phù thủy từ thế kỷ 13 về việc sẽ không ai trong vương thất có được hôn nhân mỹ mãn và dài lâu. Lời nguyền tưởng chừng vô hiệu khi một đám cưới tuyệt đẹp diễn ra trong gia tộc Grimaldi: năm 1956, vương tử đẹp trai Rainier kết hôn với diễn viên điện ảnh đoạt giải Oscar xuất thân từ tầng lớp thường dân Grace Kelly. Cuộc sống của họ trôi qua hạnh phúc mỹ mãn với 3 người con Caroline, Albert và Stephanie, nhưng cũng chỉ kéo dài được 16 năm. Sau cái chết vì tai nạn giao thông của hoàng hậu năm 1982, Quốc vương Rainier quyết định sống cô đơn đến cuối đời (năm 2005).

Cũng bất hạnh như chị gái, Công chúa út Stephanie liên tục gặp trắc trở trên đường tình, 2 cuộc hôn nhân với một vệ sỹ và một diễn viên xiếc đều nhanh chóng tan thành mây khói. Về nguồn gốc của lời nguyền, có người nói do gia tộc Grimaldi giành được vương vị ở Monaco bằng con đường không mấy vinh quang; cũng có người nói bà phù thủy bị gia tộc này ám hại đã thốt ra điều đó. Không ai biết đâu là sự thực, tuy nhiên điều hiển hiện là đến nay chưa ai trong dòng họ này thoát được số phận trớ trêu.

Dầu vậy, phải khẳng định rằng Caroline là một công chúa được người dân Monaco kính trọng nhất nhờ những hoạt động xã hội của bà. Những người yêu quý hoàng tộc lâu đời nhất châu Âu đành hy vọng rằng thế hệ sau sẽ hóa giải lời nguyền ác độc. Ngoài công chúa Charlotte Marie Pomeline, Caroline sinh được 2 hoàng tử với người chồng trước: Andrea Albert Pierre, sinh năm 1984 và Pierre Rainier Stefano, sinh năm 1987. Hoàng tử Andrea tinh thông 4 thứ tiếng, giỏi bóng đá, điền kinh và thể thao dưới nước, cùng với em trai Pierre học ngành kinh tế tại Đại học Bocconi di Milano đang được coi là tương lai của Monaco.

Bảo Trâm

(Tổng hợp)