Sốc với ông Goetz!

ANTĐ - Hết bị người của BTC hắt hủi, cánh phóng viên Việt Nam còn bị ngay chính “người nhà” là HLV Falko Goetz đuổi ra khỏi khu vực tập luyện của U23 Việt Nam một cách không thương tiếc, trong buổi sáng 7-11.

Phóng viên Việt Nam phải đứng ở bãi rác để chụp ảnh đội tuyển

Với thông tin từ BHL rằng ĐT U23 sẽ tập trên sân Lebak Bulus vào lúc 9h30 sáng hôm qua, nhiều phóng viên đã có một chút lăn tăn, bởi dù chỉ cách trung tâm thành phố khoảng hơn 10km, nhưng tuyến đường này lại nổi tiếng với nạn tắc đường. Để có mặt đúng giờ, đa số cánh phóng viên Việt Nam đều phải dậy lúc 6h sáng để chuẩn bị và vẫn phải mất hơn 2 tiếng mới đến được nơi. Nhưng chưa kịp định hình xem thầy trò Falko Goetz ở đâu, tất cả đã phải nhận “hung tin” khi kế hoạch tập luyện của cả đội thay đổi vào giờ chót, sang sân tập của trường ĐH Pakrie.

Nghĩ bụng đã đến đây rồi không lẽ lại đi về, tất cả lại bắt taxi tiếp tục hành trình với quãng thời gian tương đương để đến địa điểm trên. Lúc này đồng hồ đã chỉ 11h trưa. Ai nấy nhễ nhại mồ hôi bước vào sân tập, mừng thầm khi thấy xa xa là thầy trò ông Goetz. Nhưng bất ngờ là chưa kịp thốt lên lời nào, nhà cầm quân người Đức từ xa tiến lại, xua tay với nét mặt cau có, khó chịu với ý muốn phóng viên hãy đi ra ngoài (!). Hành động ấy gây bất ngờ cả với Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và cả những nhân viên của BTC được bố trí quanh sân.

Chưa hết, thấy tất cả có vẻ chần chừ và muốn nán lại, HLV Goetz tiến thẳng về phía nhân viên BTC, làm vài điệu bộ có vẻ như để họ đuổi hết phóng viên ra ngoài. Ngay lập tức, những người này tiến lại xua tất cả phóng viên Việt Nam ra khỏi sân mà chẳng nói chẳng rằng. Sau khi mọi cánh cửa vào sân đã đóng lại, hầu hết phóng viên, nhất là phóng viên ảnh phải tìm chỗ thuận lợi để săn ảnh, bởi không ai muốn về tay trắng. Ai nấy đều bức xúc nhưng không biết làm gì hơn.

Sau buổi tập, trước thái độ có phần vô tình của HLV Falko Goetz với giới truyền thông Việt Nam, Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và trợ lý Phan Thanh Hùng đã phải gặp riêng ông để trao đổi.

Xâu chuỗi những sự kiện bất bình thường gần đây của HLV người Đức, rõ ràng là ông đang gặp vấn đề về tâm lý. Trong nhiều buổi tập, chính ông Goetz không chỉ đạo trực tiếp mà ngồi một mình đăm chiêu, rồi lại đi một quãng xa khác để tiếp tục ngồi 1 mình. Thậm chí, có hôm, ông không ra xe về cùng học trò mà lững thững đi bộ về trước, nhìn thấy phóng viên thì không nói một lời nào, một cái nhoẻn miệng cười như bình thường cũng không. Ngày mới đến Việt Nam, ông Goetz thật sự đã tạo được cảm tình đối với tất cả bằng sự điềm đạm, tươi rói và cũng rất khiêm tốn. Ấy vậy mà lúc này, dường như ông đang gặp stress thật sự, những thứ stress đến từ chính áp lực phải thành công cùng U23 Việt Nam.

HLV là đầu tàu của cả đội, là người cần phải giữ sự tỉnh táo, sáng suốt hơn bất cứ ai. Vậy mà chính ông Goetz đôi khi còn không kiềm chế được cảm xúc, thì liệu những học trò trẻ của ông ở U23 Việt Nam có đứng vững nổi trước những cơn sóng dữ sắp tới?