Sốc nặng sau khi li dị vợ, cha ôm con trai tự sát

ANTĐ - Một người đàn ông 49 tuổi ở quận Bunkyo, Tokyo, Nhật Bản, đã xách một can xăng tới trường cấp 1 nơi cậu con trai 9 tuổi của mình đang theo học và ôm chặt đứa con rồi châm lửa để tự sát.

Theo lời các nhân chứng, vào hồi 10h30 (giờ địa phương), đúng vào thời điểm các học sinh của trường cấp 1 đó đang trong giờ giải lao, cậu bé kia đang cùng bạn chơi bóng rổ thì thấy cha mình tiến vào sân. Người đàn ông tiến tới ôm chặt con trai, rồi đổ xăng lên người, châm lửa đốt. Sự việc diễn ra quá nhanh và gây sững sờ đối với tất cả mọi người.

Ngay lập tức không ai bảo ai, mọi người đều chạy tới dập lửa và đưa hai cha con tới bệnh viện, nhưng người đàn ông chết ngay trên đường, còn cậu bé thì đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Nguyên nhân của sự việc trên được cho là người cha kia đã quá đau khổ và bế tắc sau khi li dị với vợ mình vào tháng 5-2012.

Cậu con trai 9 tuổi hiện đang sống với mẹ, người vợ cũng thừa nhận rằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc của họ có kết cục chia ly khiến cho người chồng luôn có thái độ tiêu cực và bất mãn, nhưng bà ta không ngờ rằng người chồng cũ của mình lại chọn cách tự thiêu như vậy.