SLNA tiễn Long An xuống hạng nhất sau trận đấu 5 bàn thắng

ANTD.VN - Với trận thua SLNA 2-3 tại lượt trận chiều 4-11, CLB Long An đã nhận suất tụt hạng sớm 2 vòng đấu. Trong khi cuộc đua vô địch ở V-League vẫn khó lường.

Vòng 24 V-League 2017 ngoài cuộc đua vô địch của nhóm đầu, người hâm mộ hướng sự chú ý đặc biệt tới trận đấu trên sân Vinh, nơi chủ nhà SLNA tiếp đội bóng "ngấp nghé" xuống hạng là Long An.

Không nằm ngoài dự đoán, đội khách dù chơi lăn xả, kiên cường tới phút cuối nhưng vẫn không tránh khỏi thất bại 2-3 chung cuộc. Với kết quả này, CLB Long An chính thức nhận suất xuống chơi giải hạng Nhất mùa sau, khi chỉ giành 10 điểm, kém đội xếp trên là Cần Thơ 9 điểm khi giải còn 2 vòng đấu.

HLV Minh Phương bất lực nhìn "con thuyền" Long An trôi về hạng Nhất

"Không chỉ riêng gì tôi mà từ lãnh đạo, ban huấn luyện đến các cầu thủ Long An cũng đã xác định đội sẽ rớt hạng từ trước rồi nên cũng không quá buồn", HLV trưởng Nguyễn Minh Phương nói sau trận.

Việc Long An xuống hạng là kỷ niệm buồn với cựu đội trưởng ĐTQG Nguyễn Minh Phương trong lần đầu tiên cầm một đội bóng ở V-League. Nhưng đó là kết quả tất yếu.

Đội bóng miền Tây Nam bộ khởi đầu mùa giải không tồi khi giành 1 trận thắng, 1 trận hòa ở 2 vòng đầu nhưng sau đó trượt dài trong chuỗi trận bết bát, phần vì kém may mắn, phần vì thực lực mùa này không thật sự mạnh.

CLB Long An suy sụp sau trận đấu tai tiếng ở vòng 6 và "rơi tự do" về hạng Nhất 2018

Bước ngoặt của Long An là trận đấu tai tiếng trên sân Thống Nhất chiều 19-2 thuộc vòng 6, khi nhiều cầu thủ cố tình để đối phương ghi bàn nhằm phản ứng một quyết định của trọng tài chính.

Sau "vết nhơ lịch sử" này, Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm, HLV trưởng Ngô Quang Sang, đội trưởng Huỳnh Quang Thanh, thủ môn Minh Nhựt bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 2-3 năm. Điều này khiến lực lượng và tinh thần của đội bóng sa sút nghiêm trọng.

Trợ lý Nguyễn Minh Phương được đôn lên HLV trưởng nhưng rốt cuộc vẫn không thể xoay chuyển được cục diện. Việc xuống hạng khiến người hâm mộ Long An không khỏi buồn rầu, bởi trong quá khứ, họ từng là thế lực số 1 V-League với cú đúp vô địch mùa 2005 và 2006.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến người hâm mộ Long An và người hâm mộ cả nước, hiện tại chúng tôi chỉ muốn nói về tương lai, chúng tôi sẽ làm được gì. Tôi cũng mong cầu thủ Long An thi đấu cống hiến đến những trận đấu cuối cùng", HLV Minh Phương chia sẻ.

Khó lường cuộc đua vô địch V-League 2017

Suất xuống hạng duy nhất của mùa giải đã thuộc về Long An song cuộc đua vô địch vẫn đang rất khó lường. Về lý thuyết, cả 6 đội bóng gồm Khánh Hòa (38 điểm/23 trận), Hải Phòng (38 điểm/24 trận), Than Quảng Ninh (39 điểm/23 trận), Hà Nội (39 điểm/23 trận), Thanh Hóa (42 điểm/24 trận) và Quảng Nam (42 điểm/23 trận) vẫn có khả năng vô địch. Trong số này, Quảng Nam là đội có quyền tự quyết và rộng cửa nhất.