Sir Alex “tung hỏa mù” với Rooney

ANTĐ - Nếu ví Wayne Rooney là đứa trẻ ngỗ nghịch, thì Sir Alex Ferguson như là một người cha đáng kính và luôn biết cách vỗ về. 

Rooney là công thần của MU, nhưng hoàn toàn có thể ra đi nếu Sir Alex muốn

Cứ mỗi lần cựu cầu thủ của Everton quậy phá hay gặp chuyện buồn, chiến lược gia người Scotland lập tức xoa dịu trong vòng tay âu yếm… Mặc dù vậy, sẽ rất khó để nắm bắt về toan tính của Ferguson giữa những thông tin cho rằng Rooney sắp rời Old Trafford.

Chuyện không vui đến với Rooney hồi giữa tuần. Trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, tiếp đón Real Madrid ở Old Trafford, anh không được đá chính. Nếu MU giành chiến thắng, mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác. Trái lại, đội bóng thành Manchester thua ngược Real Madrid với tỷ số 1-2, kết quả khiến họ phải dừng chân trước ngưỡng cửa vòng tứ kết Champions League (thua chung cuộc 2-3). Một thời gian ngắn sau trận đấu, Rooney trở thành chủ đề tranh cãi trong giới truyền thông đảo quốc sương mù.

Nhiều nguồn tin cho rằng, cựu tiền đạo của Everton rất bất mãn với Ferguson và đề cập đến khả năng cầu thủ này rời Old Trafford vào mùa Hè. Tuy nhiên, giới hâm mộ tỏ ra rất ngạc nhiên về những lời phát biểu cũng như cách xử sự khôn khéo của Ferguson. Không phải giải thích nhiều rằng ông không có bất đồng với Rooney hay “trù dập” cầu thủ này, chiến lược gia người Scotland lên tiếng khen ngợi tiền đạo người Anh. Không những lên tiếng bênh vực cậu học trò, Ferguson còn lên tiếng hứa hẹn về một bản hợp đồng mới giữa những thông tin cho rằng Rooney muốn chuyển sang thi đấu cho CLB khác vào mùa Hè. “Rooney là Gascoigne, là Bobby Charlton. Cậu ấy là tiền đạo người Anh xuất sắc nhất”, Ferguson nói về Rooney. 

Tuy nhiên, người ta rất khó để nắm bắt suy nghĩ thực sự của Ferguson. Tiếng là vỗ về, an ủi Rooney sau khi phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị tại trận đấu với Real Madrid, song đó cũng là thông điệp của chiến lược gia người Scotland đối với anh. Nếu muốn tìm kiếm một vị trí chính thức, Rooney phải nỗ lực hơn nữa. Ở chiều hướng ngược lại, Ferguson sẵn sàng đẩy cây săn bàn người Anh khỏi Old Trafford giống như trường hợp của Cristiano Ronaldo trước đây.