Sir Alex Ferguson phê phán Ronaldo
(ANTĐ) -Sau gần 7 năm gắn bó, mối quan hệ giữa HLV của Manchester United, Sir Alex Ferguson với Cristiano Ronaldo đang có chiều hướng xấu đi. Sự căng thẳng giữa nhà chiến thuật người Scotland và CR7 một lần nữa lại dấy lên những tin đồn về khả năng chia tay sân Old Trafford vào mùa hè năm nay của cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha.
Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn cuối tuần qua, nhà chiến thuật người Scotland tiết lộ về tính cách nóng nảy của Ronaldo trên sân và đã nói rằng ông không thể tiếp tục chấp nhận những thái độ như vậy. Theo giải thích của Ferguson, tiền vệ này từng không ít lần thể hiện tính cách đó trong mùa giải năm nay, mà điển hình là ở trận gặp Aston Villa, sau khi cầu thủ này ghi bàn, góp phần vào màn lội ngược dòng ấn tượng với thắng lợi 3-2 cho Manchester United tại Premier League.
Dù không đưa ra lời bình luận nào sau đó, nhưng rõ ràng phát biểu của Ferguson trên các phương tiện truyền thông đại chúng là “gáo nước lạnh” dội vào tính cách của Ronaldo. Kể từ khi khẳng định được vị trí tại bóng đá Anh, sự kiêu ngạo của cầu thủ người Bồ Đào Nha là điều mà người ta thường thấy sau mỗi trận đấu.
Ronaldo không chỉ có những pha đi bóng lắt léo, trêu ngươi đối phương mà cầu thủ này cũng rất “cục tính” mỗi khi mất bóng. Nó đã trở thành tính cách của CR7, như là điều mà tất cả mọi người chứ không riêng gì Ferguson phải chấp nhận, bởi không ai hoàn thiện cả. Nhưng có vẻ, lời nói phát ra từ Ferguson là không bình thường. Sau hơn 20 năm gắn bó với Manchester United, nhà chiến thuật người Scotland từng nhào nặn ra nhiều thế hệ cầu thủ và việc nói về tính cách của mỗi cá nhân là điều chưa có tiền lệ ở Ferguson.
Thời điểm này là cơ hội quý giá để người khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid trở lại thương vụ với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Như thông tin gần đây cho thấy, “Nhà Trắng” sắp diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực với sự trở lại của cựu Chủ tịch Florentino Perer người đã từng tuyên bố, sẽ tuyển mộ một số ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó có cái tên Ronaldo, Kaka hay Steven Gerrard…
Thu Yên