Sir Alex Ferguson "báo thù"
(ANTĐ) - Chứng kiến con trai Darren Ferguson bị sa thải, vị chiến lược gia người Scotland của M.U đã không thể giữ được bình tĩnh...
HLV Alex tỏ ra rất tức giận và quyết định "báo thù" cho con trai |
CLB Preston North End (đang chơi ở giải Championship) đã sa thải HLV Darren Ferguson chỉ sau một năm tại vị. Ngay lập tức, Sir Alex Ferguson, cha của HLV Darren, đã gọi về Old Trafford hai cầu thủ trẻ được Man United cho Preston North End mượn là Ritchie de Laet và Joshua King. Ông cũng hủy bỏ quyết định để Matty James đầu quân Preston North End theo dạng cho mượn tới cuối mùa bóng.
Được biết, bộ đôi De Laet và King đã về đến đại bản doanh của Quỷ đỏ và xuất hiện tại khu tập huấn Carington. Trong khi đó, Matty James bị ràng buộc một số điều khoản hợp đồng đã ký với Preston, nên vẫn chưa thể quay lại MU.
Hành động này của Sir ALex được cho là đáp trả việc Ban lãnh đạo Preston đã sa thải con trai ông sau vẻn vẹn 11 tháng tuyển dụng. Chủ tịch của Preston là Maurice Lindsay tỏ ra rất “choáng” với hành động “trả thù” của Alex Ferguson. Trước báo giới, Maurice cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ với việc MU gọi lại các cầu thủ mà họ đang cho chúng tôi mượn. Ritchie de Laet và Joshua King sẽ không thể tham dự trận đấu với Derby vì Manchester United đã gửi thông báo đòi lại cầu thủ của họ ngay lập tức”.
Darren Ferguson, 38 tuổi, là một trong ba người con trai của Sir Alex, bên cạnh anh trai Mark Ferguson và người em song sinh Jason Ferguson. Darren được Sir Alex đưa vào lò đào tạo trẻ MU và tạo điều kiện ra sân trong đội hình chính thức năm 1990. Tuy nhiên, dưới sức ép quá lớn, Darren không thể bộc lộ tài năng, để rồi phiêu bạt qua hàng loạt CLB như Wolverhampton Wanderers, Sparta Rotterdam, Wrexham và Peterborough United.
Năm 2007, Darren quyết định theo nghiệp HLV của cha. Tuy nhiên, kể từ khi dẫn dắt Preston, Darren mới giành được 13 trận thắng trong tổng số 49 trận “cầm quân”.
S.H