Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XIII - 2013 Cúp Mobifone:

Sẻ chia với miền Trung

ANTĐ - Không chỉ có những trận đấu nảy lửa và đầy cuốn hút với tinh thần thể thao cao thượng, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức còn là nơi để thầy cô, HLV, VĐV các trường bày tỏ tấm lòng, sự sẻ chia với những mất mát của đồng bào miền Trung sau trận lũ lịch sử.

Sẻ chia với miền Trung ảnh 1
BTC và HLV, VĐV các đội đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung
Ảnh: Thuần Thư

Hôm qua 20-10 là lượt trận mang tính quyết định với rất nhiều trường có tham vọng vượt qua vòng bảng và tiến sâu vào trong, nên mỗi đội đều bước vào trận với khí thế cao nhất. Nhưng trước cuộc sống đầy khó khăn, cơ cực mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu sau cơn lũ dữ, các thầy cô, HLV và VĐV của 40 đội bóng đến từ các trường đều hướng về họ với tất cả tấm lòng. Cùng với số tiền ủng hộ của các trọng tài, của các thành viên Ban tổ chức, số tiền mà các thầy cô, HLV, VĐV gửi đi sẽ làm vơi bớt đi phần nào những gian truân, vất vả mà các gia đình ở nhiều vùng trên dải đất miền Trung đang phải trải qua. Những người tổ chức tin rằng Giải bóng đá học sinh không chỉ là một sân chơi hấp dẫn, cao thượng, mà còn là nơi giúp các em được giáo dục về mặt nhân cách, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong hoàn cảnh khó khăn, ngay từ những việc làm nhỏ nhất.

Trở lại với những diễn biến hấp dẫn của loạt trận diễn ra hôm qua trên sân Trung tâm TDTT Tây Hồ, điều mà các CĐV THPT Lômônôxốp lo sợ nhất cũng đã đến: đội đương kim vô địch đã bị loại ngay từ vòng bảng. Bước vào trận đấu quyết định với THPT Phan Đình Phùng, các cầu thủ THPT Lômônôxốp đã rất nỗ lực và quyết tâm, tuy nhiên, sự vững vàng và chính xác của đội khách, cùng với sự thiếu may mắn đã khiến họ phải từ biệt giấc mơ trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công Cúp vô địch. Đây cũng là điều khiến giải đấu do Báo An ninh Thủ đô tổ chức tạo được sự hấp dẫn từ mùa này sang mùa khác, khi lực lượng các đội buộc phải thay đổi vì thế hệ học sinh lớp 12 ra trường. Tan trận, nỗi buồn đè nặng lên các cầu thủ THPT Lômônôxốp, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp họ trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải sau. Về phần mình, chiến thắng quan trọng giúp THPT Phan Đình Phùng giữ được vị trí thứ 2 ở bảng G dù cùng được 7 điểm như THPT Tân Lập. Và 7 điểm (hiệu số +3) cũng là điểm số tương đối an toàn để họ nuôi hy vọng giành 1 trong 4 “vé vớt” cho 4 đội nhì có thành tích tốt nhất có mặt ở vòng loại trực tiếp. Đây cũng là hoàn cảnh của THPT Chuyên ngữ, xếp thứ 2 ở bảng I (hiệu số +3) với 7 điểm như THPT Phùng Khắc Khoan.

Cùng có 7 điểm và xếp nhì bảng C, nhưng THPT Cầu Giấy đã giành quyền đi tiếp với hiệu số vượt trội là +7. Ở bảng này, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, nhà vô địch năm 2011 giành ngôi nhất bảng. Hôm qua, nhiều đội bóng cũng đã cán đích ở vòng bảng an toàn, trong đó phải kể tới THPT Trần Hưng Đạo, THPT Yên Hòa hay THPT Trí Đức. Họ đều đang hồi hộp chờ đợi đối thủ của mình ở vòng loại trực tiếp sau lễ bốc thăm sẽ diễn ra sau ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng vào thứ 4 ngày 23-10 tới, vòng đấu hứa hẹn sẽ kịch tính và bùng nổ hơn rất nhiều. 

Sẻ chia với miền Trung ảnh 2

Hôm qua, BTC đã nhận được số tiền quyên góp lên tới 9.070.000 đồng, 1 tạ gạo, 20 thùng mỳ tôm của các thành viên BTC, tổ trọng tài, HLV, VĐV của 40 đội và rất nhiều phụ huynh có tấm lòng hảo tâm khác đóng góp. Trong đó phải kể tới bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp (ở 188/11 Quán Thánh, Hà Nội) đóng góp 2 triệu đồng. Toàn bộ tiền và số hàng trên sẽ được góp vào quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” và sẽ được chúng tôi chuyển tới đồng bào miền Trung ngay trong tuần này.

BTC
Thầy Kiều Trung Tiến (Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng): Giáo dục các em lòng nhân ái

Sẻ chia với miền Trung ảnh 3

Hôm nay đến đây, tôi thật sự xúc động khi không chỉ chứng kiến các em vui chơi trong một giải thể thao lành mạnh, bổ ích mà còn tham gia một hoạt động đầy tính nhân văn, đó là quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Tôi cho đây là hoạt động thiết thực, giáo dục cho các em lòng nhân ái, yêu thương đồng bào. Ngay giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần này (21-10), chúng tôi sẽ biểu dương đội bóng, để nghĩa cử cao đẹp này tiếp tục nhân rộng, lan tỏa tới thầy cô, các em học sinh toàn trường.

Ông Hoàng Quốc Hùng  (phụ huynh học sinh): Các cháu biết quý trọng đồng tiền hơn

Sẻ chia với miền Trung ảnh 4

Rất cảm ơn Ban tổ chức giải đã tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa, để qua đây, nhắc nhớ các em học sinh rằng đồng bào mình nhiều nơi còn khó khăn, thiếu thốn, để các em thấy việc mình được bố mẹ, xã hội chăm sóc đủ đầy may mắn hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa đang còn thiếu cơm ăn, áo mặc. Tôi tin các cháu học sinh sẽ cảm thấy vui, hạnh phúc khi những đồng tiền dù ít ỏi của mình phần nào giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, đồng thời biết quý trọng đồng tiền hơn.

Cầu thủ người Lào, Sục Xạ Vẳn (THPT Trần Quốc Tuấn): Mong người dân miền Trung sớm ổn định cuộc sống

Sẻ chia với miền Trung ảnh 5

Xem thời sự trên tivi thấy lũ lụt tàn phá miền Trung Việt Nam mấy ngày qua, người dân mất nhà cửa, phải ăn mỳ qua ngày mà em thấy xót xa quá. Ngay khi nghe tin giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ, em và các thành viên đội bóng (đa số người Lào-PV) đã rủ nhau tiết kiệm tiền ăn sáng, tiêu vặt để ủng hộ. Dù giá trị vật chất không nhiều nhưng đó là tấm lòng của chúng em, mong muốn người dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, các bạn học sinh cũng sớm được trở lại trường học. 

Sẻ chia với miền Trung ảnh 6