Say mà vẫn tỉnh

ANTĐ - Sau khi dự tiệc liên hoan kỷ niệm, các nhân viên công ty ở Cát Lâm, Trung Quốc đã phải đẩy chiếc xe  ôtô của giám đốc về nhà vì tất cả đều say xỉn không ai cầm lái được.
 

Kết thúc bữa tiệc, giám đốc Zhang Fei nói với nhân viên ông đã say quá không thể lái xe, các nhân viên khi đó cũng nhận ra rằng, không ai còn đủ tỉnh táo để ngồi sau tay lái. Theo luật Trung Quốc, lái xe trong tình trạng say rượu sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí ngồi tù, giám đốc Zhang Fei lại không muốn để xe của mình ở lại quán. Cuối cùng, tất cả cùng hò nhau đẩy chiếc xe của giám đốc về nhà với quãng đường gần 5km.

Cả đoàn người vừa đẩy xe vừa hát hò ầm ĩ khiến người dân tò mò đổ ra đường xem. Cảnh sát giao thông cho biết, vì động cơ xe không hoạt động nên những người này không bị phạt, tuy nhiên cũng cảnh báo việc đẩy xe trong tình trạng say xỉn qua những đoạn đường đông đúc có thể nguy hiểm.