Sập ban công tòa nhà 300 tuổi, 3 người chết tại chỗ

ANTĐ - Ban công của một tòa nhà cao tầng bị sập trong một đám diễu hành tôn giáo, khiến 3 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương ở thành phố Portici, tỉnh Naples, miền nam nước Ý.
Hai phụ nữ 65 và 67 tuổi cùng một người đàn ông 65 tuổi tử vong ngay tại chỗ vì bị nghiền nát bởi sức nặng từ ban công tầng đầu tiên của tòa nhà.
Khoảng 40.000 người tập trung tại thành phố Portici để xem lễ diễu hành hàng năm, nhằm tôn vinh vị thánh bảo trợ St Ciro của họ.
Nhiều người chen lấn nhau trên ban công của một tòa nhà 300 tuổi, nằm trên tuyến phố chính để xem lễ diễu hành và chiếc ban công đã sụp đổ vì quá tải.

Người dân tham gia buổi diễu hành tôn giáo ở thành phố Portici

Người dân trong khu vực cho biết, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là âm thanh “ầm ầm” trước khi chiếc ban công đổ ập từ trên xuống.
Một nhân chứng kể rằng: “Lúc đầu, ai cũng tưởng là có một vụ nổ súng giết người. Tất cả mọi người đều hoảng loạn và xô đẩy nhau tìm chỗ trốn. Đến khi cảnh sát thông báo là không có vụ nổ súng nào cả thì ai nấy mới bình tĩnh lại”.
Cảnh sát cho biết, ba người thiệt mạng bao gồm 2 phụ nữ Maria Vela (67 tuổi), Concetta Evangelista (65 tuổi), và một người đàn ông Aniello Scognamiglio (65 tuổi). Tất cả họ đều là người dân địa phương. Hai trong số 14 người bị thương đang ở trong tình trạng nghiêm trọng.
Pasquale Manzo, cảnh sát trưởng cho hãng tin Sky News biết: “Đây là một sự kiện bi thảm – thật đáng buồn khi nó xảy ra trong một buổi lễ quan trọng như vậy”.