“Sao” thể thao xây tổ ấm

ANTĐ - Rất nhiều VĐV đình đám của làng thể thao Việt Nam quyết định chọn năm Giáp Ngọ 2014 để kết duyên trăm năm cùng người yêu, sau nhiều năm gắn bó.

“Ra Giêng, anh cưới em…”

“Sao” thể thao xây tổ ấm ảnh 1

2013 là năm đáng nhớ với VĐV điền kinh Nguyễn Văn Lai. Cú đúp HCV SEA Games (5.000m và 10.000m) đã tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đưa Lai từ một anh nuôi quân đội ít người biết đến trở thành ngôi sao sáng của điền kinh Đông Nam Á và niềm hy vọng lớn của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014. Đây cũng là năm bước ngoặt cuộc đời chàng Thượng úy khi anh quyết định đính hôn cùng cô bạn gái Nguyễn Thị Hương ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua. “Tôi và cô ấy quen nhau khi cùng tập trung đội điền kinh của quân đội. Ngày mới quen, hai người chỉ coi nhau là bạn. Qua thời gian tập luyện chung cùng tổ cự ly dài, đi ăn cùng nhau rồi cả những lần đi chơi chung, dần dà tôi và cô ấy có cảm tình với nhau. Cô ấy luôn quan tâm, động viên tôi những lúc khó khăn nhất. Khi tập luyện mệt mỏi hay chấn thương, cô ấy cũng là người chăm sóc ân cần, dịu dàng”, nhà vô địch SEA Games kể. Sau 6 năm yêu nhau, chàng và nàng quyết định “quy về một mối”. Tết vừa rồi, cả 2 đã cùng nhau về quê chàng ở Thanh Hóa và quê nàng ở Hà Nội để ra mắt hai họ. Trong men say hạnh phúc, chàng rỉ tai nàng: “Ra Giêng, anh cưới em!”. Đám cưới của hai người sẽ được tổ chức ngay trong tháng 2 (tức tháng Giêng) này.

Thực hiện giấc mơ

“Sao” thể thao xây tổ ấm ảnh 2

Tại SEA Games 2013, Vũ Thị Hương gây ấn tượng khi đứng dậy mạnh mẽ sau chấn thương để thống trị đường đua 100m, 200m nữ. Đặc biệt, “nữ hoàng điền kinh” khiến tất cả bất ngờ khi tiết lộ ý định lấy chồng trong năm 2014. “Trong đời tôi, có 2 người đàn ông quan trọng. Một là HLV Nguyễn Đình Minh, người khác là anh ấy. Anh ấy là người đã ở bên tôi trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp, khi tôi phải vật lộn điều trị chấn thương. Tình cảm, sự an ủi, động viên to lớn của anh ấy là yếu tố quan trọng giúp tôi trở lại đỉnh cao như hôm nay”, Vũ Thị Hương nói sau khi đoạt HCV SEA Games 2013. Ít lâu sau, “nữ hoàng điền kinh” không ngần ngại tiết lộ, người bạn trai bí mật của cô chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, Nguyễn Á. 

Hai người quen nhau cuối năm 2011, khi chàng chọn nàng làm nhân vật điển hình của thể thao Việt Nam để thực hiện một bộ ảnh. Để có được những hình ảnh chân thật về cuộc sống, công việc của nhân vật được chọn, chàng lặn lội theo sát nàng từ ngày này qua tháng khác. Trong khoảng thời gian đó, cả hai cùng chia sẻ về cuộc sống, công việc và yêu nhau lúc nào không biết. “Tôi cũng muốn ổn định cuộc sống gia đình và nhà cửa để yên tâm tập luyện. Tuổi mình bây giờ cũng đến lúc cần suy nghĩ cho tương lai”, Vũ Thị Hương tâm sự. Tiền thưởng SEA Games cùng số tiền tích cóp nhiều năm qua đủ để Hương có một căn nhà như ý muốn và phần còn lại của giấc mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ” đang dần trở thành hiện thực khi “nữ hoàng điền kinh” và bạn trai dự định sẽ tổ chức lễ cưới trong năm Giáp Ngọ này.

Nương tựa vào nhau

“Sao” thể thao xây tổ ấm ảnh 3

Trong làng thể thao người khuyết tật Việt Nam, không ai là không biết đến cặp đôi VĐV tài năng: Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải. Hai người là VĐV mũi nhọn của đoàn Việt Nam tại các giải đấu quốc tế. Mới nhất tại ASEAN Para Games 2013 tổ chức tại Myanmar vừa qua, cả Hùng và Hải đều không chỉ đoạt HCV ở nội dung ném lao sở trường mà còn phá luôn kỷ lục thế giới. Riêng Hùng còn được bầu chọn là VĐV người khuyết tật xuất sắc nhất năm 2013 của thể thao Việt Nam.

Tập luyện, thi đấu cùng nhau trong suốt nhiều năm qua, hai người nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau nhiều không hay. Sau thời gian dài gắn bó, cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, Hùng và Hải quyết định nương tựa vào nhau, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. “Chúng tôi sẽ dùng số tiền thưởng SEA Games cho 4HCV, 1HCB của 2 đứa tại Para Games 2013 để tổ chức đám cưới. Lễ cưới dự kiến sẽ tổ chức ngay trong tháng 2 này”, VĐV Nguyễn Thị Hải bật mí.