Sao Premier League, Giáng sinh & những đêm cuồng đãng

ANTĐ - “Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian”... là bấy nhiêu lần đám sao Premier League kính Chúa tổ chức ăn mừng bằng những bữa tiệc thác loạn. Say chổng vó có, chửi nhau có, choảng nhau có, hiếp dâm có, vào tù có... thôi thì đủ cả. Thế nên cầu thủ háo hức với đêm Thiên Chúa giáng trần bao nhiều thì các HLV lại đau đầu bấy nhiêu...         
 Sao Premier League, Giáng sinh & những đêm cuồng đãng  ảnh 1


NOEL NĂM NÀO...

Giáng sinh và Năm mới là quãng thời gian các giải VĐQG ở châu Âu bước vào kỳ nghỉ Đông, giới cầu thủ tha hồ dành thời gian cho gia đình và người thân. Nhưng oái oăm thay, khi giai điệu “Jingle Bells” bắt đầu vang lên thì nước Anh, quê hương của bóng đá, lại bước vào vòng quay cuồng điên và khắc nghiệt nhất. Và giới cầu thủ Premirship cũng lại bước vào giai đoạn chơi dã man và thác loạn nhất.

Họ chơi thế nào? Noel năm nào chẳng xảy ra vài scandal đình đám. Điển hình như năm 2001, đám cầu thủ lên tới 30 người của Leeds United kéo nhau tổ chức tiệc Giáng sinh trong quán rượu Wild West ở Leeds.

Nhận thấy “có vấn đề”, ông thầy David O’Leary đã phải cử 5 nhân viên an ninh đến quán rượu để kiềm chế học trò quậy phá. Ấy thế mà sau 10 giờ nhậu liên tục, đám bợm đã “phá quán”, tân binh Robbie Fowler thì bị cảnh sát tống giam sau khi phang vỡ đầu một tay paparazzi.

Hãy trở lại đêm Giáng sinh ở Liverpool vào năm 1998, đêm ấy Jamie Carragher và đồng đội đến từ Anfield diễn lại cảnh bầu chọn “Cuồng đãng Giáo hoàng” (Pope of the Fools) ở “Đêm hội cuồng đãng” trong tác phẩm “Nhà thờ Đức Bà Paris” (Notre Dame de Paris) của văn hào Victor Hugo.

Theo đó, Carragher hóa trang thành thằng gù Quasimodo. Có điều, trong “đêm hội cuồng đãng” trước quảng trường Nhà thờ, khi “Cuồng đãng Giáo hoàng” Quasimodo chưa kịp làm gì đã bị phó giám mục Claude Frollo phá tan, thì trái lại, trong hộp đêm ở thành phố Cảng, “Thằng gù” Carragher vào vai “Cuồng đãng Giáo hoàng” còn hơn cả sức tưởng tượng của đại văn hào người Pháp.

Có lẽ dân Paris thế kỷ 15 đội mồ sống lại cũng phải sợ đến... chết thêm một lần nữa khi chứng kiến một “Thằng gù” còn tồi tệ hơn cả Quasimodo phun kem vào người vũ nữ khỏa thân rồi trong tiếng cổ vũ cuồng đãng của đồng đội, “Thằng gù” ấy thực hiện hành vi mà tờ News of the World miêu tả là “dâm dật nhất trong lịch sử bóng đá”.

Ở Manchester, Giáng sinh có gì vui? Năm 2004, cựu ngôi sao Man City, Joey Barton biến đàn em Jamie Tandy thành gã “độc nhãn” bằng cách gí điếu xì gà đang cháy vào mắt của anh này. Nhưng đỉnh điểm là tiệc Giáng sinh năm 2007, chẳng biết đám sao Man Utd có diễn cảnh “Cuồng đãng Giáo hoàng” với 80 gái ở khách sạn Great John Street hay không nhưng Jonny Evans bị tố cáo... hiếp dâm.

THẾ CÒN NĂM NAY?

Ngoại trừ Roberto Mancini ở Man Xanh cho học trò chơi thả phanh, hầu hết các HLV tại Premier League đều ra lệnh cấm tiệc tùng dưới mọi hình thức vào Giáng sinh và Năm mới, thời điểm các đội bóng phải thi đấu với lịch dày đặc. Tại Tottenham, cũng như người tiền nhiệm Harry Redknapp, Andre Villas-Boas áp dụng chính sách phạt nặng tay với những kẻ bất tuân thượng lệnh.

Ở Old Trafford, sau cái đêm Giáng sinh mà Evans bị tố cáo hiếp dâm, Sir Alex Ferguson cũng đã hạ lệnh cấm tuyệt đối. Thậm chí năm nay, ông thầy có biệt danh “Máy sấy tóc” còn nhắc lại lệnh cấm tiệc Giáng sinh từ đầu tháng 10/2012 cho đám học trò... nhớ.

Nhưng anh em thi đấu vất vả cả năm, có mỗi dịp Giáng sinh để “bù khú” mà lại phải hùng hục vào sân cho thiên hạ xem thì chịu sao nổi? Thế nên, bất chấp lệnh cấm của những ông thầy, đám “dân chơi” ở Liverpool, Chelsea, Tottenham hay Arsenal vẫn cứ “chơi xả láng” trong những đêm tiệc bí mật.

Nổi bật nhất vẫn là đám sao M.U, dịp Giáng sinh nào tay chơi Rio Ferdinand cũng lên kế hoạch “bay đêm” cho “Phi đội Quỷ đỏ” ở những địa điểm bí mật mà Sir Alex và paparazzi không thể “soi” được.

Theo một nguồn tin từ báo chí Anh, lấy cớ mừng chiến thắng 3-1 của Man Utd trước Sunderland, Rio đã triệu tập một số anh em thân cận như Robin van Persie, Ryan Giggs, Ashley Young, Patrice Evra, Alexander Buttner và David de Gea tới quán Rosso của mình để nhỏ to bàn về kế hoạch... Giáng sinh.

Tại London, không cần phải “thì thầm ủ mưu” như đám sao Quỷ đỏ, một nguồn tin thân Stamford Bridge khẳng định, “đại bàng” John Terry tuyên bố, mặc kệ “Gã bồi bàn Tây Ban Nha” (Rafa Benitez), anh em Chelsea sẽ tổ chức đêm tiệc Giáng sinh lớn tại hộp đêm Funky Buddha (London) sau trận đấu với Aston Villa vào ngày 23/12 để chia tay anh bạn Frank Lampard.

Đêm ấy, WAGs bị cấm và... gái được mời. Gái là ai? Những cô nàng “ngực trần” nổi tiếng xứ Sương mù như Holly Peers, Sam Cooke và Kelly Hall đã lọt vào danh sách khách mời của “The Blues Boys”.

Trong khi đó, được ông Mancini “bật đèn xanh”, đám sao Man Xanh cũng tuyên bố, sau trận tiếp Reading ở Etihad (22/12), Balotelli và các đồng đội sẽ tổ chức tiệc lớn gấp bội phần tiệc Giáng sinh theo kiểu hóa trang vào năm ngoái. Nghe đâu, “ngực bự” Katie Price cũng đã sẵn sàng “góp vui” với anh em Man Xanh.

Càng cấm, sao Premier League càng máu nhưng hy vọng tất cả đều “vui có chừng”, để không ai biến thành “Cuồng đãng Giáo hoàng” trong cái đêm Chúa xuống dương gian...