Rút ngắn khoảng cách, Man City quyết bắt kịp Chelsea

ANTD.VN - Man City đã tận dụng thành công những cú sảy chân của các đối thủ, bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước chủ nhà AFC Bournemouth, trong trận đấu muộn nhất vòng 25 Premier League diễn ra rạng sáng nay 14-2.

"Gà son" Gabriel Jesus, cầu thủ ghi 3 bàn sau 2 trận đầu của Man City ở giải Ngoại hạng Anh tiếp tục được tin dùng từ đầu trong đội hình xuất phát của HLV Pep Guardiola. Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút, cầu thủ 19 tuổi này đã phải rời sân vì chấn thương.

Man City (phải) có 3 điểm trong bối cảnh các đối thủ của họ đều sảy chân

Mất Jesus, rất nhiều CĐV áo xanh lo lắng, nhưng thật may mắn cho họ, vẫn còn đó nhiều ngôi sao biết cách tỏa sáng đúng lúc. Một trong số đó là bản hợp đồng đắt giá trong quá khứ, Raheem Sterling.

Phút 29, từ pha căng ngang của Sane, Sterling đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số cho đội khách.

Hôm nay là một ngày mà ngôi sao người Anh làm rất tốt nhiệm vụ mà Jesus để lại. Phút 69, Sterling lại căng ngang khó chịu khiến Tyrone Mings có một pha đốt lưới nhà. 2-0 nghiêng về Man City cũng là tỉ số cuối cùng của trận này.

Sterling (trái) góp công lớn trong chiến thắng của Man Xanh

Với chiến thắng này, Man City vươn lên thứ 2 trên BXH với 52 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm. Giải còn 13 vòng nữa và Man City vẫn còn một trận đối đầu Chelsea vào tháng 4.

Sau trận, HLV Pep Guardiola tự tin nói: "Chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Đây là thời điểm Man City cần chứng tỏ sự mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Sẽ rất khó để bắt kịp Chelsea, nhưng điều đó không có nghĩa là Man City chấp nhận. Cơ hội vẫn còn và chúng tôi vẫn phải tiến lên".

Về chấn thương của Jesus, chiến lược gia người TBN tỏ ra lo lắng: "Chúng tôi sẽ chỉ biết cầu nguyện. Hy vọng chấn thương của Gabriel Jesus không quá nghiêm trọng. Tôi đợi kết quả từ các bác sĩ và bây giờ thì tôi không biết nói gì hơn".

Diễn biến trận Bournemouth 0-2 Man City