Rùng rợn gã trai chôn sống người tình

ANTĐ - Một người phụ nữ đã bị bạn trai chôn sống dưới đất chỉ vì mối quan hệ giữa họ trở nên xấu đi và anh ta không còn thấy cô hấp dẫn. 

Phiên toàn xử vụ việc được diễn ra vào ngày 5/11 vừa qua. Một người phụ nữ trong tình trạng hoảng sợ đã cho tòa biết mình phải sử dụng chiếc nhẫn đính hôn để giải thoát bản thân sau khi bị chôn sống dưới đất trong một hộp các tông bởi bạn trai của mình. Michelina Lewandowska, 27 tuổi kể lại sự việc mình bị chôn sống trong tư thế úp mặt xuống đất trong một ngôi mộ nông bị chèn lên bởi đất và đá. Mặc dù bị mắc kẹt dưới đất, Lewandowska vẫn giữ bình tĩnh để có thể trốn thoát.

Michelina Lewandowska

Lewandowska đã cho cảnh sát biết cô sử dụng chiếc nhẫn đính hôn mà bạn trai đã tặng trong khoảng thời gian hai người còn hạnh phúc để cắt băng dính xung quanh đầu gối, miệng và cả chiếc hộp. Sau khi ngẩng được đầu dậy, Lewandowska đã kêu cứu nhưng không ai xung quanh nghe thấy và đến giúp cô. Quá thất vọng, Lewandowska tuy đã kiệt sức nhưng vẫn cô gắng đạp mạnh để thoát ra khỏi chiếc hộp. Sau khi may mắn thoát chết, Lewandowska loạng choạng ra khỏi khu rừng và tìm được đường, một người lái xe máy vô tình đi ngang qua đã cứu thoát cô.

Nơi xảy ra vụ án

Người phụ nữ trẻ Ba Lan đã cáo buộc bạn trai của mình là Marcin Kasprzak, 25 tuổi, đã dùng súng điện để khiến cô bất tỉnh và trói chặt và bịt miệng cô bằng băng dính. Với sự giúp đỡ của một người bạn của Marcin Kasprzak, là Patryk Borys, 18 tuổi, hai người nhét Lewandowska vào một chiếc hộp và lái xe đến khu rừng gần Huddersfield, phía Tây Yorkshire, Anh.

Hai người đã đào một ngôi mộ sau đó đặt úp Lewandowska xuống đất. Sự việc xảy ra có thể từ nguyên nhân Lewandowska và bạn trai chia tay và Marcin Kasprzak muốn thoát khỏi người yêu để chăm sóc đứa con trai ba tuổi của mình. Nhờ sự giúp đỡ của thông dịch viên tại tòa, Lewandowska cho biết hai người đàn ông đã cố gắng xúc đầy đất và sỏi cho vào hộp sau đó chôn sống cô trong một ngôi mộ.

Đồng phạm Patryk Borys

Tại một phiên tòa vào tháng 5, cả Lewandowska và Marcin Kasprzak đều không nhận mình phạm tội cố ý giết người. Lewandowska gặp Marcin Kasprzak tại chính quê hương Ba Lan của họ cách đây 6 năm. Cả hai đã sống và làm việc tại Anh. Sau khi đính hôn và chuẩn bị làm đám cưới, Marcin Kasprzak là người đã phá vỡ cuộc hôn nhân của họ, dù vậy cả hai vẫn tiếp tục sống với nhau tại nhà cha mẹ của Marcin Kasprza  ở Huddersfield. Ngày xảy ra sự việc chính là ngày họ đi mua sắm. 

Thêm một số hình ảnh liên quan vụ án:

Hiện trường vụ chôn sống người yêu

Chiếc thùng carton hung thủ dùng để nhốt người yêu

Chiếc nhẫn được cô gái dùng cào rách thùng carton để thoát ra