- Ronaldo chính thức sang Juventus, kết thúc 9 năm lẫy lừng ở Real Madrid
- "Bẻ nanh" Quỷ đỏ, Pháp lần thứ 3 vào chung kết World Cup
- [ẢNH] Đội hình tấn công tổng lực siêu mạnh kết hợp giữa Pháp và Bỉ
Ronaldo sẽ đầu quân cho Juventus từ mùa giải tới, sau khi đội bóng thành Turin và Real Madrid đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng. Với Real, CR7 là một huyền thoại, và ngay cả khi biết trước có ngày này, các CĐV vẫn không khỏi chạnh lòng.
Trên trang chủ Real Madrid, Ronaldo đã viết một bức tâm thư, như một lời chia tay đội bóng và các CĐV. Siêu sao người Bồ Đào Nha viết: “Những năm tháng đầu quân cho Real và được sống ở thành phố Madrid có lẽ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi”.

Ronaldo đã không còn là người của Real Madrid
“Tôi chỉ có thể nói mình biết ơn CLB này, biết ơn nơi này. Tôi chỉ có thể cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu và sự ủng hộ tôi luôn nhận được khi ở đây. Tuy nhiên, đã đến thời điểm tôi cần mở ra một chương mới trong cuộc đời mình. Đó là lý do vì sao tôi đã yêu cầu được ra đi".
“Tôi mong tất cả mọi người, đặc biệt là các CĐV, hãy hiểu cho tôi. Họ đã thực sự tuyệt vời trong suốt 9 năm qua. Đó cũng là khoảng thời gian rất thú vị với tôi, đầy vinh quang cũng như áp lực. Tôi sẽ không bao giờ quên không khí đặc biệt mà các CĐV tạo ra ở đây. Tôi đã có những đồng đội xuất sắc trong 9 năm ấy. Cùng nhau, chúng tôi đã giành được những danh hiệu cao quý nhất, và cá nhân tôi cũng vậy".
“Real Madrid hoàn toàn chinh phục trái tim và gia đình tôi. Vì thế tôi muốn nói cảm ơn nhiều hơn, cảm ơn tất cả: CLB, ngài chủ tịch, HLV, các đồng đội, tất cả các nhân viên, kỹ thuật viên, đội ngũ y bác sĩ và cả những công nhân đã làm việc không biết mệt mỏi để vận hành CLB này”.

CR7 sắp bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp tại Juve
“Và lời cảm ơn sâu sắc nhất, tôi xin gửi đến người hâm mộ Real Madrid cũng như cả nền bóng đá Tây Ban Nha. Trong 9 năm sôi động, tôi đã đối diện với những cầu thủ tuyệt vời nhất. Tôi tôn trọng và công nhận họ”.
“Đã đến lúc tôi bước sang một chương mới trong sự nghiệp, nhưng chiếc áo này, biểu tượng này và cả sân Santiago Bernabeu sẽ mãi trong tôi dù tôi có ở đâu đi nữa. Cảm ơn tất cả và như cách tôi từng nói 9 năm về trước: Hala Madrid”.
Ronaldo rời Real với "di sản" là 450 bàn thắng sau 438 trận, anh giành 4 chức vô địch Champions League, 2 chức vô địch La Liga và 10 danh hiệu lớn nhỏ khác. CR7 đầu quân cho Juventus với bản hợp đồng 100 triệu euro trong 4 năm. Anh vẫn sẽ khoác áo số 7 quen thuộc tại thành Turin. Dự kiến, khi kết thúc hợp đồng với Juve cũng là lúc Ronaldo tròn 37 tuổi.