- 3 kỷ lục Champions League chờ Ronaldo phá vỡ
- [ẢNH] Sẽ thế nào nếu Ronaldo, Messi cùng cạo trọc đầu?
- Thắng phút bù giờ trận đấu thứ 1000, Mourinho ăn mừng cực kỳ phấn khích
Sau màn ra mắt ấn tượng của Ronaldo cuối tuần qua giúp M.U đè bẹp Newcastle 4-1, Quỷ đỏ được kỳ vọng tiếp tục chơi thăng hoa ở chuyến đi tới Thụy Sĩ làm khách của đội bóng yếu Young Boys.
![]() |
Ronaldo ghi bàn cho M.U nhưng không đủ |
Thực tế, họ đã khởi đầu như mơ với bàn thắng sớm của Ronaldo. Đó là tình huống siêu sao người Bồ Đào Nha chạy chỗ thông minh rồi đệm bóng chính xác, sau đường chuyền má ngoài siêu đẳng của đồng hương Bruno Fernandes ở phút 13. Tuy nhiên, hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn của Wan-Bissaka và Lingard đã khiến Quỷ đỏ thua ngược.
Trong một thế trận dẫn trước và không có gì phải nóng vội, Wan-Bissaka bỗng dưng vào bóng bằng gầm giày với Christopher Martins. Tiền vệ của đội chủ nhà nằm sân đầy đau đớn, còn Wan-Bissaka lập tức nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài, khiến M.U lâm vào cảnh thiếu người từ phút 35.
![]() |
Sai lầm cá nhân khiến Quỷ đỏ trả giá đắt |
Kể từ đó, Young Boys hừng hực khí thế tấn công còn M.U không còn cách nào khác phải lui về bảo toàn cách biệt mong manh 1-0. Thế nhưng, dù đưa cả Dalot lẫn Varane vào sân củng cố hàng thủ, Quỷ đỏ vẫn không thể đứng vững.
Phút 66, Meschack Elia căng ngang đầy khó chịu để Ngamaleu đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Thụy Sĩ. Bị gỡ hòa, HLV Solskjaer rút Bruno Fernandes và Ronaldo ra nghỉ ở phút 72, nhường chỗ cho Matic và Lingard. Sức phòng thủ của Quỷ đỏ được cải thiện, nhưng 1 trong 2 cái tên ấy lại trở thành người báo hại đội nhà.
![]() |
M.U vẫn tồn tại quá nhiều vấn đề |
Phút 90+5, Lingard chuyền về hớ hênh để Jordan Siebatcheu đối mặt với De Gea. Tiền đạo của Young Boys đã không bỏ lỡ món quà này và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Young Boys.
Đó cũng là tình huống cuối cùng khép lại trận đấu ở màn bảng F Champions League 2021/22 này. Young Boys ăn mừng như chưa bao giờ được ăn mừng, còn M.U rời sân trong nỗi thất vọng bao trùm.