- [ẢNH] Fan nữ cuồng nhiệt "tiếp lửa" Olympic Việt Nam trên sân Hàng Đẫy
- "Gà son" Văn Toàn ghi bàn quý giá, Việt Nam thắng nghẹt thở Syria, vào bán kết ASIAD
- Tăng chuyến bay thẳng đến Indonesia cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam đá bán kết
Son Heung-min là một trong 3 cái tên trên 23 tuổi được Olympic Hàn Quốc tăng cường cho mục tiêu đoạt HCV Á vận hội 2018. Tiền đạo đang đầu quân cho Tottenham Hotspur không chỉ là ngôi sao lớn nhất của Hàn Quốc, mà còn của môn bóng đá nam ASIAD năm nay.

Son Heung-min là trụ cột trên hàng công của Tottenham
Có thể thấy LĐBĐ Hàn Quốc quyết tâm giành "Vàng" như thế nào khi gọi bổ sung Son vào đội hình. Bên cạnh đó, trên khía cạnh cá nhân, Son cũng hy vọng sẽ đoạt HCV bởi nó có thể giúp anh không phải thực hiện nghĩa vụ đi lính kéo dài tới 21 tháng.
Theo luật nghĩa vụ quân sự của chính phủ Hàn Quốc, mọi thanh niên đến tuổi đều phải đi lính. Trước đây ca sĩ triệu phú Bi Rain, dù rất nổi tiếng, cũng phải chấp hành điều luật này. Chỉ trừ một số trường hợp sau đây là được miễn: sở hữu HCV ASIAD, giành huy chương Olympic hoặc vượt qua vòng bảng World Cup.
Son Heung-min từng có cơ hội lớn tại World Cup 2018, tuy nhiên, Hàn Quốc lại không thể qua vòng bảng dù đã thắng Đức ở lượt trận cuối cùng. Chân sút này sau đó khóc như mưa cũng bởi sự tiếc nuối ấy.
Tại ASIAD 2014 trên sân nhà, Olympic Hàn Quốc vô địch bóng đá nam, nhưng trớ trêu là Son Heung-min không dự vì... CLB chủ quản khi đó Leverkusen không cho. Và anh phải đợi đến ASIAD năm nay để có thể biến giấc mơ thành sự thật.

Son hẳn sẽ rất cay đắng nếu tiếp tục đánh mất cơ hội của mình
Son Heung-min năm nay đã 26 tuổi, trong khi hạn mức đi nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc là 28 tuổi. Điều đó có nghĩa, nếu không vô địch ASIAD năm nay, Son coi như sẽ mất gần 2 năm đi nghĩa vụ, điều có thể khiến anh mất rất nhiều cùng bóng đá đỉnh cao.
"Ronaldo châu Á" và các đồng đội tất nhiên được đánh giá vượt trội so với Olympic Việt Nam. Nhưng trong bóng đá, khó nói trước điều gì sẽ xảy ra. Các học trò HLV Park Hang-seo lúc này đã không có gì để mất, và biết đâu họ lại tiếp tục làm nên kỳ tích.
Nếu thế, trong vòng chưa đầy 2 tháng, Son Heung-min sẽ phải khóc ròng tới 2 lần vì mất cơ hội "thoát" nghĩa vụ quân sự. Lần thứ hai có thể sẽ đau hơn, vì cái tên Olympic Việt Nam.