Roland Garros 2014: Ngày của “phù thuỷ” Simona Halep

ANTĐ - Ngày thi đấu thứ 7 của giải Pháp mở rộng 2014 chứng kiến phong độ xuất sắc của Simona Halep, người vô cùng hâm mộ câu chuyện về phù thuỷ Harry Potter.

Tay vợt người Romania có thừa những miếng đòn “phép thuật” để hạ đối thủ không được xếp hạng hạt giống người Tây Ban Nha- Maria-Teresa Torro-Flor với các tỷ số 6-3, 6-0 để ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Halep chính là hạt giống cao nhất ở nội dung đơn nữ của Roland Garros lúc này, sau khi bộ 3 Serena Williams, Li-Na và Agnieszka Radwanska “nối đuôi” nhau rời giải. 

Hạt giống số 4 đã thể hiện một phong độ gần như hoàn hảo với những cú điều bóng xuất sắc về hai góc, cùng khả năng phòng ngự bền bỉ trước những cú thuận tay đầy uy lực của Torro-Flor. 

Simona Halep-ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch


Halep mới chỉ để thua đúng 11 game trong 3 trận đã đấu. Trận đấu này, cô cũng chỉ để mất đúng 3 game trước đối thủ đến từ xứ sở đấu bò.

Hạt giống số 15 người Mỹ-Sloane Stephens sẽ là đối thủ tiếp theo của Simona Halep ở vòng tứ kết.

Stephens đã loại tay vợt người Nga Ekaterina Makarova sau 2 set với các tỷ số 6-3, 6-4 để ghi tên mình vào vòng tiếp theo. 

Tay vợt trẻ người Mỹ đã thể hiện bản lĩnh của mình ở đấu trường lớn, cô đã lọt vào vòng 4 trong 6 giải Grand Slam liến tiếp. 

Sloane Stephens -gương mặt đầy hứa hẹn của làng banh nỉ


Trong tương lai không xa, tay vợt 21 tuổi hoàn toàn có thể làm mưa, làm gió ở bảng xếp hạng WTA.

Ở trận đấu với Makarova, Stephens là người giành chiến thắng trong set 1 sau cú đánh quá sâu của đối phương, cô cũng sớm giành break ở set 2 để xây chắc con đường hướng tới chiến thắng.

Dù Makarova sau đó cũng đã bẻ được một game giao bóng của đối phương, nhưng như vậy là không đủ để níu giữ hy vọng ở lại với Roland Garros cho hạt giống số 22 người Nga. 

Clip trận đấu giữa Sloane Stephens và Markarova


Ở một trận đấu đáng chú ý khác, tay vợt người CH Séc Lucie Safarova đã xuất sắc vượt qua hạt giống số 11, đồng thời là nhà vô địch giải đấu năm 2008 người Serbia – Ana Ivanovic  với các tỷ số 6-3, 6-3 để ghi tên mình vào tứ kết.

Sau khi loại nhà vô địch năm 2008, hạt giống số 23-Safarova sẽ tiếp tục đối đầu với nhà vô địch năm 2009- Svetlana Kuznetsova.

Cựu số 1 thế giới người Nga đã xuất sắc ngược dòng để đánh hạt giống số 5 tới từ CH Séc - Petra Kvitova  trong một trận đấu kéo dài 3 giờ 13 phút trên sân trung tâm Philippe Chatrier, tỷ số cụ thể của 3 set là 6-7, 6-7, 9-7.

Đây là trận đấu mà Kvitova đã 2 lần phải cần tới sự chăm sóc của bác sỹ. Lần 1 mang lại cho cô thêm sức mạnh để có chiến thắng 7-6 ở set đấu mở màn.

Thế nhưng, ở lần thứ 2 phải nhờ tới bác sỹ, Kvitova như đã đánh mất chính mình và để đối phương thắng ngược ở 2 set sau.

Con số 65 lỗi đánh bóng hỏng chính là điều đã tước đi tấm vé vào tứ kết của Kvitova. 

Kvitova(áo ghi)- Kuznetsova(áo cam)

Roland Garros 2014 đã diễn ra được 7 ngày, những bất ngờ, những cú sốc vẫn liên tiếp xảy đến ở nội dung đơn nữ.

3 hạt giống cao nhất đã bị loại, hôm nay tới lượt hạt giống số 5 – Petra Kvitova. Giờ đây, hai ứng viên sáng giá nhất cho ngôi “Hậu” của Roland Garros năm nay là Maria Sharapova và Simona Halep. 

Clip trận đấu giữa Kvitova và Kuznetsova

Kết quả vòng 3 đơn nữ Roland Garros:

Jelena Jankovic vs Sorana Cirstea: 6-1 6-2

Sara Errani vs Julia Glushko: 6-0, 6-1

Svetlana Kuznetsova  vs Petra Kvitova: 6-7, 6-1, 9-7

Lucie Safarova vs Ana Ivanovic: 6-3, 6-3

Sloane Stephens vs Ekaterina Makarova: 6-3, 6-4

Simona Halep vs Maria Teresa Torro: 6-3, 6-0.