Rơi máy bay Nga ở bán đảo Sinai (Ai Cập): Thân nhân đau đớn đón nhận tin buồn

ANTĐ - Vụ rơi máy bay Nga ở bán đảo Sinai (Ai Cập) khiến 224 người thiệt mạng cuối tuần qua đã trở thành tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không Nga, vượt qua thảm kịch năm 1985 tại Uzbekistan khiến 200 người chết. Hy vọng mong manh của người nhà nạn nhân đã vỡ vụn cùng chiếc máy bay xấu số.

Rơi máy bay Nga ở bán đảo Sinai (Ai Cập): Thân nhân đau đớn đón nhận tin buồn ảnh 1Hiện trường vụ rơi máy bay

Đau buồn bao trùm sân bay Pulkovo

“Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa” - Irina Semyonova, bạn của Natasha, hành khách trên chuyến bay định mệnh 7K9268, đau buồn thốt lên. Semyonova là một trong số những người tập trung ở sân bay Pulkovo ở Saint Petersburg - thành phố lớn thứ hai của Nga - để ngóng chờ tin về người thân sau khi chiếc máy bay Airbus 

A-321 của hãng hàng không giá rẻ Nga Kogalymavia (Metrojet) gặp nạn tại bán đảo Sinai chỉ 23 phút sau khi cất cánh. Có mặt tại sân bay này, người đàn ông 60 tuổi tên Nail nước mắt lưng tròng cho biết vợ ông đi nghỉ cùng các con tại Ai Cập, con họ đã về Nga trước đó 2 ngày, nhưng người vợ không may mắn như vậy. 

Bầu không khí đau buồn bao trùm sân bay Pulkovo khi người thân của các nạn nhân nhớ lại những lời nói không ngờ là lần cuối của họ. “Tôi đã nói chuyện với bố mẹ mình qua điện thoại khi họ vừa lên máy bay và sau đó tôi nghe hung tin máy bay rơi” -Ella Smirnova, 25 tuổi cho biết. 

Hầu hết 217 hành khách trên chiếc Airbus A-321 đều là người Nga. Họ đang trong hành trình trở về nhà từ chuyến du lịch ở Sharm el-Sheikh, nạn nhân nhỏ nhất được cho rằng mới 10 tháng tuổi. Hành khách và 7 thành viên trong phi hành đoàn đã không một ai sống sót sau tai nạn. 

Trên chuyến bay xấu số 7K9268 là vô vàn con người, mảnh đời đến từ những miền đất khác nhau trên nước Nga. Đó là cô gái 24 tuổi Viktoria Sevryukova - người đã vô cùng háo hức khi bắt đầu chuyến du lịch tới Ai Cập với những bức ảnh trên mạng xã hội Facebook cùng dòng trạng thái: “Bạn đang đứng trên bãi biển, bạn nghĩ rằng mình tự do và cuộc sống mới chỉ bắt đầu”. Đó còn là nhóm 3 người bạn Irina Sokolova, Natalya Danilova và Yulia Buleyeva. Irina đã viết trên mạng xã hội rằng, cô đang sống trong giây phút hạnh nhất cuộc đời với những người cô vô cùng yêu mến.

Hay cặp vợ chồng mới cưới Elena Rodina và Alexander Krotov, đều 33 tuổi. Bàng hoàng nghe tin bạn tử nạn, Yulia Zaitseva ngây người nhớ lại đã cố gắng ngăn cản Rodina du lịch Ai Cập và cho biết “mất một người bạn tốt như vậy không khác gì bị chặt đứt một cánh tay”. Còn đối với bố mẹ của Rodina, “mọi thứ như chấm hết”…

Rơi máy bay Nga ở bán đảo Sinai (Ai Cập): Thân nhân đau đớn đón nhận tin buồn ảnh 2Người thân đau đớn đón nhận hung tin

Mở rộng phạm vi tìm kiếm 

Theo hãng tin Sputnik, lực lượng cứu hộ Ai Cập đã quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong tai nạn máy bay sau khi phát hiện thi thể nằm rải rác trong khu vực rộng 8km2. “Chúng tôi phát hiện thi thể bé gái 3 tuổi cách hiện trường xác máy bay khoảng 8km và nhiều thi thể nạn nhân không nguyên vẹn”, một quan chức quân đội Ai Cập cho biết khi ông có mặt tại căn cứ quân đội El-Hasana, cách hiện trường vụ rơi máy bay khoảng 60km. Đến tối qua, 175 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và chuyển tới các bệnh viện hoặc nhà xác ở Thủ đô Cairo (Ai Cập).

Ngày 1-11,  Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Maksim Sokolov và một nhóm nhà điều tra cấp cao đã gấp rút tới Cairo để cùng giới chức Ai Cập xác định nguyên nhân tai nạn máy bay. Phía Cơ quan điều tra tai nạn hàng không dân dụng Pháp (BEA) cũng cho biết họ sẽ gửi một đội đến Ai Cập để cùng điều tra nguyên nhân với các chuyên gia Đức, Nga. Trong khi đó, phía Mỹ tuyên bố sẽ sẵn sàng trợ giúp nếu cần thiết. 

Việt Nam gửi điện chia buồn 

Được tin máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia gặp nạn sáng 31-10 trên đường từ Sharm el-Sheikh (Ai Cập) tới Saint Petersburg (Liên bang Nga) khiến 217 hành khách, trong đó có 17 trẻ em và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, ngày 31-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.

Theo Chinhphu.vn