Robben phản pháo vụ nhổ nước bọt vào mặt Sagna

ANTĐ - Tiền vệ Bayern Munich vừa lên tiếng khẳng định mình vô tội, sau cáo buộc nhổ nước bọt vào hậu vệ Sagna bên phía Arsenal trong trận đấu giữa hai đội, trong khuôn khổ trận lượt đi vòng knock-out Champions League.

Sau khi clip ghi lại hình ảnh Robben có vẻ như “phun mưa” vào Sagna ở tình huống hậu vệ của Arsenal đang bị đau nằm trên sân, tràn lan trên mạng xã hội Twitter, Robben đã chính thức lên tiếng “phản pháo” lại cáo buộc này của các CĐV đội bóng nước Anh.

“Tôi không và cũng chưa bao giờ có ý định nhổ nước bọt vào Sagna. Nếu chứng minh được điều này thì cứ treo giò tôi 10 trận. Tôi không có nhiều tóc trên đầu, và giọt nước nhỏ xuống Sagna lúc đó là mồ hôi của tôi, đó mới là sự thật”, Robben phân trần trước báo giới, ngay sau khi xuống sân bay tại Munich.

Tình huống mà Robben khẳng định chỉ nhỏ mồ hôi vào Sagna

Trong sự nghiệp của mình, tiền vệ số 10 cũng chưa bao giờ bị dính “nghi án” nào tương tự. Tuy nhiên, sự việc cũng như phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Twitter giữa CĐV hai đội đang ngày càng trở nên căng thẳng.

Bởi sự việc này gợi nhớ lại scandal một cầu thủ Hà Lan khác là Frank Rijkaard “phun châu, nhả ngọc” vào mặt tiền đạo người Đức, Rudi Voller ở một trận đấu trong khuôn khổ World Cup 1990. Dư âm của sự vụ tai tiếng này khiến quan hệ giữa các CĐV hai nước trở nên căng thẳng trong một thời gian dài.

“Tôi muốn làm rõ quan điểm của mình, tôi không nhổ nước bọt vào mặt ai và cứ việc treo giò tôi 10 trận nếu chứng minh đó là sự thật. Đó không phải là tính cách của tôi, và tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn người thân và bạn bè cũng như đồng đội nếu hành động thiếu suy nghĩ như vậy”, Robben chia sẻ.

Cũng trong thắng lợi 2-0 của Bayern Munich ngay trên sân của Arsenal, Robben cũng bị HLV Arsene Wenger bên phía đối phương lên án, vì đã cố tình ăn vạ trong tình huống bị Wojciech Szczesny phạm lỗi trong vòng cấm, khiến thủ thành của đội chủ nhà phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nicola Rizzoli ở phút 37.