Rộ tin đồn Tây Ban Nha là nạn nhân của “lời nguyền Conchita”

ANTĐ - Việc Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng đấu bảng sau thất bại 0-2 trước Chile đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn, trong đó dân mạng rỉ tai nhau về một lời nguyền mang tên Conchita.

Conchita đang trở thành lời nguyền linh ứng tại World Cup 2014

Conchita là ai và tại sao lại có thể tạo ra một lời nguyền ứng nghiệm vào nhà vô địch thế giới? Chỉ mất 0,29 giây lần theo các thông tin trên mạng, không khó để có thể tìm ra hơn 20 triệu kết quả liên quan đến cái tên này. Đó là một ca sĩ người Áo tên cúng cơm là Thomas Neuwirth nhưng lại nổi tiếng khắp thế giới với nghệ danh Conchita Wurst. Không chỉ sở hữu giọng hát mượt mà, truyền cảm, nhân vật này còn gây ấn tượng mạnh với người đối diện và khán giả bởi ngoại hình vô cùng đặc biệt: Dịu dàng và xinh đẹp như một mỹ nhân trong bộ váy kim sa quyến rũ, nhưng lại sở hữu bộ râu quai nón mà bất cứ đấng tu mi nào cũng phải ghen tị. Tại cuộc thi Eurovision hồi tháng 5 vừa qua, "nữ hoàng đeo râu" này đã vượt qua 37 thí sinh của các quốc gia châu Âu khác để giành chiến thắng oanh liệt và trở thành người Áo đầu tiên giành chiến thắng tại Eurovision kể từ năm 1966.

Tới đây, nhiều người sẽ thắc mắc việc Conchita đăng quang tại Eurovision thì có liên quan gì đến bóng đá. Thế nhưng với các đệ tử của túc cầu giáo lại khác. Họ cho rằng trong bóng đá luôn có những lời nguyền khó lý giải theo kiểu “Không đội bóng nào bảo vệ được chức vô địch Champions League”, hay “Benfica không bao giờ giành chiến thắng ở Cúp châu Âu trong vòng 100 năm”… Tại kỳ World Cup năm nay, lời nguyền lại xuất hiện, nó mang tên Conchita, nó báo điềm gở cho Tây Ban Nha và nó đưa ra dự báo đội tuyển Anh sẽ là những nhà vô địch.

Cơ sở để các đệ tử túc cầu giáo đặt niềm tin vào sự linh ứng của “lời nguyền Conchita” là cách đây 48 năm, cụ thể là năm 1966, cuộc thi âm nhạc Eurovision đã chứng kiến 1 đại diện người Áo lên ngôi. Cũng trong năm đó, Real Betis xuống hạng và Atletico Madrid vô địch La Liga. Điều trùng hợp kỳ lạ đã đến trong năm nay khi thế giới vừa chứng kiến giọng ca chuyển giới người Áo Conchita Wurst bước lên bục cao nhất của cuộc thi âm nhạc, Real Betis cũng đã xuống hạng và Atletico Madrid một lần nữa ngự trên ngôi vua tại La Liga sau khi cầm chân Barca với tỷ số 1-1 ở vòng đấu cuối cùng.

"Tam Sư" sẽ lập lại kỳ tích của các tiền nhân?


Chưa hết, cũng tại năm 1966, khi giải thưởng âm nhạc Eurovision rơi vào tay người Áo, thì tại đấu trường Cúp C1, Real Madrid giành được chức vô địch sau khi để mất vị trí số 1 La Liga vào tay Atletico Madrid. Năm nay, sự kiện này tái hiện khi đội bóng Hoàng Gia đăng quang ở Champions League sau khi chứng kiến kình địch cùng thành phố Atletico giành mất chức vô địch La Liga.

Vẫn lại là năm 1966, ĐT Tây Ban Nha đã phải xách va-li về nước ngay từ vòng đấu bảng. Trong khi đó, tuyển Anh giành ngôi vô địch World Cup lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho đến thời điểm này. Lịch sử có thể sẽ lặp lại bởi những sự trùng hợp khó tin, nhưng luôn khiến các fan hâm mộ bóng đá, đặc biệt là fan của “Tam Sư” tin sái cổ.

Hãy cùng chờ xem…