Real Madrid: Sau đỉnh cao là miệng vực

ANTD.VN - Real Madrid đang trải qua một cơn khủng hoảng nhẹ sau những thành công vang dội ở mùa trước. Nhưng nếu không chấn chỉnh kịp thời, rất có thể họ sẽ rơi rớt thảm hại như một quy luật tất yếu và khắc nghiệt nhất.

Real Madrid trải qua những mùa giải thành công vượt bậc với 2 chức vô địch Champions League và 1 chức vô địch La Liga sau 2 năm qua. Mùa này, họ cũng khởi đầu vô cùng ấn tượng với 2 hai danh hiệu là Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, trong khoảng 20 ngày qua, thầy trò HLV Zidane lại đột ngột xuống dốc một cách khó hiểu. Real chỉ thắng 1 trong 4 vòng gần nhất, đáng kể có thất bại khó tin trước Betis trên sân nhà Bernabeu vào rạng sáng 21-9.

Ronaldo bất lực hoàn toàn trong ngày trở lại

Ronaldo trở lại sau án treo giò 5 trận, nhưng oái oăm thay, Real Madrid lại bất lực trước khung thành Betis. Họ thua 0-1 và tạo nên một kỷ lục buồn: tịt ngòi lần đầu tiên sau 73 trận liên tiếp trên sân nhà. 

Real vẫn đá khá máu lửa và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng lạ thay, sự hiệu quả lại trốn mất tăm. Theo thống kê ở trận gặp Betis, họ đứt điểm tới 21 lần, nhưng không ghi nổi bàn nào. Ở trận hòa Levante 1-1, Real dứt điểm gần gấp 4 lần đối phương (18-5), nhưng hiệu quả thì như nhau. Tương tự, Real mất điểm trước Valencia (2-2) dù dứt điểm gấp 3 lần đối thủ (22-7).

Một so sánh có thể khiến Ronaldo càng ấm ức hơn: riêng ở La Liga, Messi đang có tới 9 bàn thắng, bằng cả đội Real cộng lại sau 5 vòng.

Không những gặp vấn đề với hàng công, mà hàng thủ của Real còn trình diễn một bộ mặt tệ hại. Họ thường để thua những bàn không đâu vào đâu. Với 5 bàn thua sau 5 vòng, hàng thủ Real kém hẳn so với các đội trong top 4. Họ thậm chí còn thủng lưới nhiều hơn cả các đội bóng xếp dưới mình như Getafe (4), Bilbao, và Leganes (cùng 3 bàn thua). Một thống kê khó chấp nhận.

Real sẽ phải sớm tìm ra động lực nếu không muốn chìm dần

Các học trò của HLV Zidane cũng đang gặp vấn đề tâm lý. Những thành công lớn của mùa trước đang khiến sức ép đặt lên những đôi chân ấy càng nặng nề hơn. Những pha dứt điểm nóng vội, những đường lên bóng thiếu tính toán đã cho thấy rõ điều đó.

Và một chi tiết nữa, từ đầu mùa, Real Madrid đã phải nhận 3 thẻ đỏ, của Sergio Ramos, Marcelo, và Ronaldo. Đó đều là những ngôi sao, là thủ lĩnh của đội, nhưng lại cả giận và nôn nóng trong những tình huống cần cái đầu lạnh. Người ta bảo sau đỉnh cao là vực sâu, đó là một quy luật tất yếu trong bóng đá, và Real rõ ràng đang bắt đầu ở miệng vực nếu họ còn thể hiện phong độ như thế này.