Real 1-0 PSG: HLV Ancelotti "gieo sầu" vào đội bóng cũ

ANTĐ - Ở trận đấu giao hữu tâm điểm diễn ra rạng sáng nay, Real Madrid đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước PSG. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi tiền đạo người Pháp Karim Benzema.

Benzema ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Chỉ một tháng sau khi ông chính thức dẫn dắt Real Madrid, HLV Carlo Ancelotti có dịp tái ngộ đội bóng cũ trong chuyến du đấu tại Thụy Điển. Tuy chỉ là một trận giao hữu nhưng cả hai gã khổng lồ của châu Âu đều tung ra đội hình khá mạnh.

Về phía Real Madrid các ngôi sao Ronaldo, Ozil, Benzema, Modric và tân binh Isco được HLV Ancelotti tung vào sân ngay từ đầu. Phía bên kia, dù các tân binh Cavani, Lucas Digne hay Marquinhos không góp mặt nhưng PSG vẫn được đánh giá cao với bộ tứ tấn công Lucas - Pastore - Lavezzi - Ibrahimovic.

Real Madrid và PSG vào trận với tốc độ khá chậm, mãi đến phút 21 của trận đấu, Ronaldo mới có cơ hội uy hiếp khung thành của Sirigu bằng cú đánh đầu cận thành khá nguy hiểm. Đáp lễ Ronaldo, Lavezzi cũng có pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang thuận lợi của đồng đội ở phút 22, tiếc rằng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chỉ 1 phút sau, từ đường chuyền của Oezil, Benzema đã có bàn thắng giúp Real vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm nhẹ nhàng, nhanh gọn và hiểm hóc. Những phút tiếp theo của hiệp 1, PSG nỗ lực tấn công và thi đấu khá áp đảo nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa.

Những phút đầu tiên của hiệp hai, Real là đội chơi hay hơn khi tạo ra được khá nhiều cơ hội ăn bàn. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Sirigu, có lẽ PSG đã phải nhận thêm ít nhất là bàn 2 thua nữa, sau những cú dứt điểm của Ronaldo.

Những phút cuối trận, HLV Laurent Blanc buộc phải có sự thay đổi người và PSG dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên, trước hàng phòng thủ kín kẽ của Real thì những cú sút xa của Lucas Moura và  Pastore đều không mang lại hiệu quả. Với chiến thắng tối thiểu này, HLV Carlo Ancelotti đã "gieo sầu" vào đội bóng cũ của mình.