- U19 Việt Nam đánh bại U19 Trung Quốc, tại sao không?
- ĐT U19 Việt Nam dự giải U19 châu Á: Tự tin ra biển lớn
- HLV U19 Trung Quốc chỉ xem U19 Việt Nam là đội “chầu rìa”

Vì nằm chung bảng C với những đối thủ sừng sỏ như U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc hay U19 Trung Quốc, cơ hội đi tiếp được đánh giá là rất thấp cho U19 Việt Nam. Dẫu vậy, lợi thế của thầy trò HLV Graechen là việc ngoài Nhật Bản, 2 đối thủ còn lại không có nhiều thông tin về chúng ta. Điều này có thể giúp ĐT U19 Việt Nam có thể làm nên bất ngờ. HLV của ĐT U19 Trung Quốc thừa nhận không có nhiều thông tin về U19 Việt Nam: “Ở bảng đấu này, chúng tôi chỉ biết U19 Nhật Bản vì đã từng gặp họ. Đó thực sự là ứng cử viên nặng ký cho chiếc vé vào bán kết cũng như chức vô địch. Còn Việt Nam, tôi không biết nhiều về họ và có lẽ không cần quá quan tâm đến đội bóng này”. Thái độ ngạo mạn và khinh thường đối thủ ấy của HLV U19 Trung Quốc nghe có vẻ khó lọt tai, nhưng lại là một lợi thế cho thầy trò HLV Graechen ở những trận đấu tới.
Chiều nay, ĐT U19 của chúng ta sẽ ra quân, đụng ngay ĐKVĐ của giải là U19 Hàn Quốc. Với vị thế của mình, Hàn Quốc được đánh giá cao hơn hẳn so với Việt Nam. Nhưng ở lứa tuổi U19, đặc biệt với chất lượng cũng như khát khao của các cầu thủ trẻ Việt Nam, người hâm mộ có quyền tin vào một bất ngờ trong ngày khai cuộc. Hôm qua, HLV Graechen cho biết: “Chúng tôi phải đương đầu với những đội bóng rất mạnh. Nhưng cũng như 15 đội khác, chúng tôi quyết tâm giành chiếc vé tham dự VCK giải U20 thế giới 2015. Đối thủ Hàn Quốc, chắc chắn rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả có thể để chiến thắng”. Theo HLV người Pháp, U19 Việt Nam sẽ chơi pressing toàn sân, chủ động gây áp lực từ bên phần sân đối phương để tìm lợi thế trước. Một mất mát nhỏ cho hàng thủ U19 Việt Nam khi trung vệ Đông Triều chưa kịp bình phục, nhưng U19 Việt Nam sẽ có được sự phục vụ của một cầu thủ quan trọng khác là Hồng Duy.