Lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League:

Quyền lực đại gia

ANTD.VN - Arsenal đã rất cố gắng giành ngôi đầu bảng để hy vọng nhẹ gánh khi vào vòng knock-out. Nhưng thật đen đủi, một lần nữa cái tên Bayern Munich lại hiện lên trước mắt họ.

Bayern vẫn đang quá mạnh so với Arsenal

Có thể dễ dàng hiểu vì sao cổ động viên (CĐV) của Pháo thủ lại chán ngán đến vậy, khi lá thăm may rủi đưa Arsenal đụng Bayern Munich ngay ở vòng 1/8 Champions League năm nay. “Thật không thể tin được, tại sao điều này lại lặp lại chứ”, một CĐV thốt lên. Sự ngán ngẩm ấy là điều hoàn toàn có thể dễ hiểu bởi Arsenal dù là một ông lớn ở Anh, khi thường xuyên có mặt trong top 4, nhưng khi bước ra đấu trường châu Âu, lại luôn ngây thơ như một đội bóng hạng trung. 

Đóng góp cho sự ngây thơ ấy của Arsenal chính là sự đen đủi của những lá thăm. Thống kê trong 6 mùa giải gần nhất cho thấy, Arsenal hầu hết bị loại từ vòng knock-out đầu tiên do 2 lần đụng phải Barca và 2 lần đụng Bayern. Đó là còn chưa kể, năm 2005, Pháo thủ cũng gặp Hùm xám ở vòng loại trực tiếp và dừng bước sau 2 lượt trận. Chưa có bất cứ tín hiệu nào cho thấy mọi thứ sẽ thay đổi trong đêm nay.

Bayern, cũng như Barca, ngại nhất là những đội bóng chơi khác mình, sẵn sàng phá lối chơi kiểu như Chelsea. Còn với những đối thủ “hao hao” khi cùng chơi tấn công cống hiến, Hùm xám luôn coi đó là con mồi ưa thích. Đó là lý do vì sao CĐV Bayern mừng ra mặt khi đội bóng của họ gặp lại “người quen”. 

Arsenal không thể đá phòng ngự và thực tế thì những cầu thủ của họ cũng không đáp ứng được một cách hoàn hảo yêu cầu ấy. Đội khách sẽ buộc phải chơi tấn công hòng tìm kiếm lợi thế trước trận lượt về. Khi ấy, rất dễ để thầy trò HLV Wenger sập bẫy do đội chủ nhà giăng ra. Không đâu xa, mới năm ngoái ở vòng bảng, Arsenal đã thảm bại 1-5 ở Allianz Arena. Vì thế, ngay cả khi đội chủ nhà không có sự phục vụ của Alonso, Boateng và Ribery, thì Arsenal vẫn khó lòng chống được những đợt tấn công như vũ bão mà Robben, Douglas Costa hay nhất là Lewandowski đang sẵn sàng tạo ra.

Các đội bóng lớn ở châu Âu luôn tạo ra một thứ quyền lực mà có lẽ chỉ có phép màu, những đội bị đánh giá thấp hơn mới có thể hóa giải. Barca, Bayern hay Real Madrid đều nằm trong số đó khi thường xuyên có mặt ở bán kết những mùa gần đây. Đêm nay, Real sẽ gặp phải một thử thách là Napoli, đội bóng đang có phong độ vô cùng ổn định ở Serie A. Tuy nhiên, Real của Zidane đang là nhà đương kim vô địch và họ hẳn nhiên biết cách làm thế nào để tạo ra lợi thế trong trận lượt về ở Italia, trước một đối thủ mà họ chưa gặp bao giờ tại Champions League.

Lịch thi đấu

2h45 rạng sáng 16-2:

Bayern Munich - Arsenal (dự đoán: 3-1)

Real Madrid - Napoli (dự đoán: 1-0)