Quỷ đỏ "thoát chết"

(ANTĐ) - Bị đội chủ nhà Aston Villa dẫn trước tới 2-0 và phải nhờ đến hai bàn thắng muộn của Macheda và Vidic mới giúp M.U kịp thời giành lại được một điểm.

Quỷ đỏ "thoát chết"

(ANTĐ) - Bị đội chủ nhà Aston Villa dẫn trước tới 2-0 và phải nhờ đến hai bàn thắng muộn của Macheda và Vidic mới giúp M.U kịp thời giành lại được một điểm.

Vidic ăn mừng bàn thắng giúp M.U "thoát chết"
Vidic ăn mừng bàn thắng giúp M.U "thoát chết"

Cuộc hành quân tới Villa Park đã được dự báo là rất gian nan đối với M.U khi Quỷ Đỏ không có được trong tay đội hình mạnh nhất còn đội chủ nhà thì luôn chơi với một hình ảnh rất tích cực trước sự cổ vũ của các CĐV trung thành. Dù Aston Villa cũng không thể có được lực lượng đầy đủ nhất để nghênh tiếp M.U nhưng những gì mà họ thể hiện là rất đáng khích lệ.

Việc cả hai đội thiếu vắng không ít cầu thủ trụ cột đã khiến tốc độ trận đấu không được sôi động. Trong khi đội chủ nhà vẫn trung thành với lối đá cánh quen thuộc thì M.U lại trông chờ vào các pha kiến tạo từ biên phải của Nani và khả năng cầm giữ bóng của Berbatov.

Điều này đã giúp M.U nhỉnh hơn đôi chút về mặt thế trận nhưng sự cẩn trọng của hàng thủ Aston Villa cũng giúp họ khắc chế rất tốt các mũi nhọn bên phía M.U. Berbatov và Chicharito không thực sự gắn kết còn Park và Nani tỏ ra khá vất vả ở hai bên cánh. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Trở lại sau giờ nghỉ, Aston Villa đã đẩy nhanh tốc độ để dồn ép đối phương. Các cầu thủ trẻ của đội chủ nhà, đặc biệt là Albrighton bên cánh phải, đã chơi như lên “thần". Phút 50, pha xử lý ẩu của Vidic trong vòng cấm địa đã tạo cơ hội cho Albrighton tung ra cú dứt điểm căng từ cự ly 5m song bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Nhận thấy yếu điểm nơi Wes Brown chấn giữ, Aston Villa cũng bắt đầu tấn công nhiều hơn, họ đánh mạnh vào vị trí của Wes Brown khi hậu vệ này tỏ ra khá thiếu chắc chắn và vất vả trước tốc độ của Ashley Young.

Phút thứ 70, Wes Brown mắc sai lầm khi phạm lỗi với Young trong vòng cấm. Đích thân tiền vệ của Aston Villa thực hiện quả phạt đền thành công đánh bại Van der Sar và mở tỷ số của trận đấu. Bàn thua này khiến M.U phải làm mới hàng công bằng việc đưa Macheda và Obertan vào thay cho Chicharito và Berbatov.

Tuy nhiên, khi các sự thay đổi chưa kịp phát huy tác dụng thì M.U lại phải đón nhận bàn thua thứ hai. Phút 76, Young chuyền bóng thông minh để Stewart Downing băng xuống bên cánh trái, thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Marc Albrighton nâng tỷ số lên 2-0.

Albrighton chơi như lên “thần" ở hiệp 2 nhưng không thể giúp Aston Villa giành trọn vẹn 3 điểm
Albrighton chơi như lên “thần" ở hiệp 2 nhưng không thể giúp Aston Villa giành trọn vẹn 3 điểm

Với những gì mà các cầu thủ nhà thể hiện trên sân, có lẽ không ít cổ động viên Aston Villa đã nghĩ tới một chiến thắng cho đội nhà trước M.U. Tuy nhiên, cục diện của trận đấu đã thay đổi quá nhanh chỉ trong 10 phút cuối cùng của trận đấu.

Phút 80, Fletcher kiến tạo để "gà son" Macheda tung ra một cú sút căng như kẻ chỉ hạ gục thủ môn Fridel. Chỉ 4 phút sau khi Macheda lập công, đội trưởng Vidic trong một tình huống lên tham gia tấn công đã giúp MU quân bình tỷ số. Vidic là người đánh đầu ghi bàn nhưng công lao không nhỏ thuộc về Nani với pha đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi tạt vào như đặt cho đồng đội.

Kết quả này không đủ để M.U đạt mục tiêu gây sức ép về phía Chelsea và rất có thể sẽ đánh mất ngôi đầu bảng sau vòng đấu thứ 13. Điều duy nhất mà họ có thể tạm hài lòng là chuỗi trận bất bại ở Premier League kể từ đầu mùa vẫn được bảo toàn.

S.H