"Quỷ đỏ" đăng quang?

ANTĐ - Thất bại 1-2 trên sân nhà Old Trafford trước Manchester City trong trận derby Manchester và sau đó là trận hòa đáng thất vọng 2-2 trên sân của West Ham không thể làm cho M.U đánh mất ngôi vô địch Premier League mùa này, thậm chí họ có thể đăng quang vào rạng sáng ngày mai, nếu đánh bại Aston Villa ở Old Trafford... Tuy nhiên, hai trận đấu nói trên chắc chắn đặt ra cho Alex Ferguson nhiều câu hỏi lớn. 

Thầy trò Alex Ferguson chỉ cần giành 6 điểm trong 5 trận đấu nữa là có thể nâng cao danh hiệu vô địch Premier League. Thậm chí, “Quỷ đỏ” sẽ đăng quang vào rạng sáng ngày mai trên sân nhà, nếu vượt qua Aston Villa còn Man City bị đánh bại trên sân của Tottenham vào đêm nay. Kịch bản này hoàn toàn có khả năng xảy ra, bởi khuất phục Villa tại Old Trafford vẫn được xem là nhiệm vụ dễ dàng và đương nhiên của M.U. Trong khi đó, vì chiếc vé dự Champions League, Tottenham sẽ chơi với tinh thần và quyết tâm cao nhất để giành 3 điểm trước Manchester City bằng mọi giá, dù Spurs đang chịu tổn thất về lực lượng và phong độ sa sút. Tuy vậy, dù bất cứ kịch bản nào xảy ra thì chỉ trong tháng 4 này, Red Devils sớm muộn cũng sẽ vô địch khi với khoảng cách đã lên tới 13 điểm, thời gian là không còn đủ để Manchester City có thể nghĩ đến một cuộc ngược dòng như cách đây 12 tháng.

Tuy nhiên, sau 2 trận gặp Manchester City và West Ham gần đây như đã đề cập, Red Devils có thật sự đáng sợ ở những trận đấu lớn trước những đối thủ lớn, hay chỉ đơn thuần là gã khổng lồ khi gặp những đội nhỏ trong cuộc chiến đường dài ở Premier League? Liệu MU có phụ thuộc quá nhiều vào Robin Van Persie, khi cùng lúc với phong độ đi xuống của cầu thủ này là những thất bại của đội chủ sân Old Trafford trong các trận quan trọng cuối mùa?

Không phủ nhận Van Persie góp công lớn vào thành công của M.U ở Premier League mùa này. Anh ghi 20 bàn ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng kể từ ngày 10-2-2013, RVP mới chỉ có 2 lần lập công, con số quá ít so với kỳ vọng. Ở các giải cúp, Van Persie không thể là chính mình. Tiền đạo Hà Lan đã có những cơ hội, nhưng không ghi được bàn nào trong 2 trận gặp Real Madrid ở Champions League. Kết quả M.U bị Los Blancos đánh bại 2-1 ngay tại Old Trafford, tức tưởi sớm rời cuộc chơi danh giá của châu Âu. Ở FA Cup, M.U bị Chelsea loại (sau 2 trận) dù The Blues phong độ rất thất thường. Ở Premier League, Red Devils bị Man City làm bẽ mặt tại Old Trafford nên không trả được món nợ thua The Citizens 1-6 cũng tại Old Trafford mùa trước.   

Rõ ràng, những đối thủ lớn không hề sợ hãi M.U, trong khi niềm tin đặt vào Ryan Giggs, Rooney, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, David De Gea không được đền đáp xứng đáng vì nhiều lý do như tuổi tác, phong độ thiếu ổn định, chấn thương… 

Ferguson có quyền tự an ủi mình rằng dù sao thì MU cũng đã lấy lại ngôi vua Premier League sau khi bị Manchester City chiếm mất mùa trước. Tuy nhiên, một đội bóng ở tầm cỡ Red Devils không chỉ dừng tham vọng ở đó. Man United còn muốn thành công ở FA Cup và Champions League, nhưng lần cuối cùng đội vô địch FA Cup là năm 2004, còn ở Champions League M.U 2 lần thua ở chung kết các năm 2009, 2011 sau lần “ăn may” năm 2008. 

Những giải cúp và những trận đấu theo kiểu loại trực tiếp đang là bài toán khó mà MU cần sớm tìm lời giải trước khi quá muộn (khi HLV vĩ đại nhưng đã 71 tuổi Ferguson giải nghệ, tương lai của Red Devils chưa biết đi về đâu).