- Chung kết lịch sử của U23 Việt Nam: Những giọt máu đỏ rơi trên tuyết trắng...
- Trong tim người hâm mộ U23 Việt Nam vẫn là nhà vô địch
- U23 Việt Nam giành giải Fair-play, Quang Hải lỡ Cầu thủ xuất sắc nhất

Quang Hải và các đồng đội đã có thêm một trận đấu quả cảm nữa, nhưng vận may đã không mỉm cười. Sau trận, tiền vệ mang áo số 19 rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em và các đồng đội lúc này đang thật sự rất buồn và tiếc nuối. Chúng em đã nỗ lực hết sức, quả thật chúng em nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn nữa.
Nhưng bóng đá là như vậy. Lúc này em chỉ biết thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người hâm mộ. Họ là nguồn cổ vũ tinh thần, là những người tiếp thêm rất nhiều động lực cho cả đội bóng. Đây là một giải đấu đáng nhớ, em cũng như các đồng đội sẽ nỗ lực hơn ở những giải tiếp theo”.
Bàn thắng vào lưới U23 Uzbekistan cũng là pha lập công thứ 5 của Quang Hải tại giải lần này. Tuy nhiên, nó không đủ để giúp ngôi sao của Hà Nội FC giành danh hiệu Vua phá lưới, do Almoez Ali của U23 Qatar có những 6 bàn thắng. Nhưng Quang Hải vẫn là cầu thủ nổi bật nhất trong lòng công chúng yêu bóng đá quê nhà, khu vực Đông Nam Á cũng như châu lục. Vì công bằng mà nói, anh thực sự là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam trên hành trình viết nên câu chuyện cổ tích năm nay.