Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn!

ANTĐ - Ở bang Colorado-Mỹ có một quán đồ nướng mang tên “Xạ thủ”, súng treo đầy tường, nhân viên vũ trang tận răng, khách hàng có thể dùng đạn làm… tiền tip.

Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn! ảnh 1

Quán ăn đặc biệt được đặt tên là “Đồ nướng Xạ thủ” (Shooter's grill), nằm ở một thị trấn nhỏ mang tên “Súng trường” (Rifle), thuộc bang Colorado. Có truyền thống đã vài trăm năm nên “Văn hóa súng đạn” rất thịnh hành ở thị trấn này.

Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn! ảnh 2

Quán đồ nướng này khai trương vào tháng 5-2013. Một tháng sau, có một khách nam cãi nhau với người khác trong cửa hành và bị đánh chết. Để bảo vệ an ninh cho quán, ông chủ quán Lauren Boebert - 28 tuổi, đã quyết định vũ trang cho các nhân viên phục vụ.

Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn! ảnh 3

Theo thời gian, quán đồ nướng mang phong cách đặc biệt này đã trở nên nổi tiếng, thu hút rất nhiều thực khách. Lực lượng cảnh sát địa phương cho biết, quán này chỉ phục vụ đồ uống không có cồn, để kiểm soát việc khách hàng say xỉn nổ súng lung tung.

Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn! ảnh 4

Bức ảnh này là hợp cảnh của tốp nhân viên phục vụ quán, tất cả đều vũ trang tận răng. Quả thực là màn “khoe vũ khí” trong quán đã trở thành thủ đoạn thu hút thực khách của ông chủ nhà hàng, khiến doanh thu cửa hàng tăng lên gấp bội.

Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn! ảnh 5

Được biết, nhân viên trong quán đều đã được trải qua một lớp huấn luyện bắn súng, mỗi khi vắng khách họ cũng đều tranh thủ thời gian luyện tập bắn đạn thật ở khu vực riêng.

Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn! ảnh 6

Thông báo trong quán cho thấy, tại địa điểm này cho phép công khai sử dụng vũ khí, phía dưới là một số điều lưu ý khi sử dụng súng đạn. 

Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn! ảnh 7

Tuy nhiên, nhiều khách hàng đến ăn ở cửa tiệm cho biết, mặc dù chỗ nào cũng có người mang theo súng đạn nhưng họ cảm thấy ở đây rất an toàn, bởi chẳng có ai dám làm điều ngốc nghếch là chọc vào cái “tổ ông vò vẽ” này cả.

Đặc biệt là khách hàng khi đến ăn ở quán, có thể dùng súng, đạn để tip (boa) cho nhân viên phục vụ chứ không cần tiền. 

Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn! ảnh 9

Thời gian qua, nước Mỹ đã phát sinh quá nhiều vụ sả xúng bừa bãi, giết hại rất nhiều người vô tội, mà không hẳn là kết quả của việc say rượu. Mặc dù ngày càng có nhiều lời kêu gọi cấm sử dụng súng, nhưng do nhiều nguyên nhân, việc ban hành lệnh cấm này vẫn gặp trở ngại rất lớn.

Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn! ảnh 10

Trong hình, những mảng màu xanh biểu thị khu vực có thể mang súng công khai mà không cần giấy phép sử dụng súng, những mảng màu vàng thể hiện, người muốn được vũ trang sẽ phải xin cấp phép.

Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn! ảnh 11

Biển hiệu của quán ăn “Đồ nướng Xạ thủ” (Shooter's grill)

Quán thịt nướng “Xạ thủ”: Bồi bàn vũ trang tận răng, nhận tip bằng… súng, đạn! ảnh 12

Biển chỉ dẫn đường vào thị trấn “Súng trường” (Rifle), thuộc bang Colorado - Mỹ.